ÔI hỳunh tần phát, sáng có mặt trước 7h để dành chổ, chiều 12h30 có mặt để dành chổ luôn,mất nữa ngày,mấy con mẹ thu tiền chậm như rùa bò............chán,tìm chổ khác đi
nhà mình ở Q7 nhưng mà toàn mang lên sân bay để đăng kiểm cho nhanh. dòm qua cái chỗ Huỳnh Tấn Phát thấy xe cont xếp hàng mà ớn
Chỗ đăng kiểm ở sân bay vào cổng từ đường Hồng Hà hay đường Bạch Đằng vậy mấy bác!?
nó nằm ngay đằng sau Nissan đó, đường Hồng Hà nha bác
Em mới đk ở đây T7 tuần trước. Đúng 6h sáng đến xếp hàng,7h30 nộp sổ-9h đi về (tốn 2 xị bôi trơn,xe em 2010).
T7 chỉ làm buổi sáng và chỉ mở 2 lane.
T7 chỉ làm buổi sáng và chỉ mở 2 lane.
Nhà em gần đây nên toàn chạy sang đây cho lẹ, ko hiểu sao hay tại số em hên chứ từ lúc vào đến lúc ra chừng 1h thôi à, để tiền mà các anh ý ko chịu lấy.Ngày thường ĐK ở đây đã lâu rồi...giờ đang là điểm nóng nữa...chắc qua đêm lun quá!