Hạng B2
21/4/09
437
563
93
Lại chạm vào niềm đau chôn dấu nữa :3dcuoi:

Lúc chưa có thì nó là niềm khát khao đó, và tới giờ em vẫn thấy xài rất ổn, tiện, dễ sử dụng và đi xa, đi đường cao tốc thì không còn gì bằng. chỉ vì đua đòi bon chen và mê mẩn cái vẻ đẹp của cái vô lăng mới nên mới hắt hủi em nó...
 
Rbx confirmed
Hạng F
26/8/13
6.990
12.965
113
www.raobanxe.com
raobanxe.com
Lúc chưa có thì nó là niềm khát khao đó, và tới giờ em vẫn thấy xài rất ổn, tiện, dễ sử dụng và đi xa, đi đường cao tốc thì không còn gì bằng. chỉ vì đua đòi bon chen và mê mẩn cái vẻ đẹp của cái vô lăng mới nên mới hắt hủi em nó...
thất ra với bây giờ thì ae mình có đủ nhu cầu... nhưng đúng là vì cái fun ốp sần mà nó bị thoái trào... nên mới có giá đó.... trước đây bác chiến cũng giá hữu nghị.. mình còn hữu nghị nữa mà anh em chê lên chê xuống.... thôi thì mình cứ tùy duyên vậy không phải của hư thiêu gì mà phải đổ bỏ... anh thích chơi thì liên hệ vậy....
 
Hạng C
7/11/14
933
695
93
36
Đời mà. Có mới nới cũ các bác. Cũng như gái đẹp còn trẻ thì ở ks được được. Còn già hết date thì ra đứng đường. Dù j thì giá trị sử dụng vẫn như nhau. Cái khác là tâm lý của a nào chơi thôi