Bác tài biển xanh còn hiền nhỉ. Đúng ra là phải cán qua chân nó rồi đi chứ. Bỏ đi như thế nó đâu có sợ.
Bác tài biển xanh còn hiền nhỉ. Đúng ra là phải cán qua chân nó rồi đi chứ. Bỏ đi như thế nó đâu có sợ.
Cán gãy chân nó , giám định thương tật thì mình lại mất tiền ngu cho nó sao bác ?

Cán gãy chi bác. Canh cán bàn chan cho nó dập thôi. HihiCán gãy chân nó , giám định thương tật thì mình lại mất tiền ngu cho nó sao bác ?![]()
Hồi đầu tháng 7 dương lịch,lúc 19h e lái xe về tphcm đến gần chợ bình chánh cũng bị 1 thằng hành động y chang như vậy,hắn lái xe máy lượn trc xe 1 đoạn gần 2km,vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn xem phản ứng của mình.đến đoạn chờ đèn xanh đèn đỏ e xách cây tiếp mở vỏ xe,chuẩn bị mở cửa múc nó mà ông anh đi chung chụp tay e kéo lại ko cho ra.ổng nói e ra là dính liền vì kẹp hông xe e còn 2 xe máy chở 4 thằng xăm kín cả 2 tay theo mình nãy giờ rồi.thế là e tấp vô quán ăn uống cho bọn nó khỏi đu theo mình.nghĩ lại e nhận ra tụi nó cố tình dàn cảnh kiếm ăn nên sẽ ko bao giờ đi lẻ loi.tránh nó cho yên chuyện.
Bác tài biển xanh may mắn thoát nạn, có lẻ phải cảm ơn Bác quay Camera. Thằng này không đi 1 mình, mấy Bác để ý ở đoạn 2p11 ....................