Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Theo em thì phở Hùng ăn được bác ạ, sạch, ngon. Nhưng cá nhân em thấy vẫn chưa tạo được hương vị riêng cho lắm!
Thấy CM của bác haobui mà sao ko hiện ta? giờ này chắc thèm phở chết bà lun kìa! ka ka! sau trận tối qua em đang húp cháo ăn liền đây!
 
WD confirmed
Hạng B2
17/9/08
497
1.959
113
hieuvv1 nói:
Bán gì có miếng cơm zậy, ai ăn ai nhịn trời !!!
Vậy mới kiếm đc dĩa cơm thêm bác:D Đang đói vô nhìn mí dĩa cơm chịu hết nẩu, hixx
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Muôn nẻo bún bò
[blockquote]Buổi tối ngồi nhà chợt thèm bún bò . Cũng đã hơn ... 1 tuần không ăn rồi còn gì . Thật ra từ nhỏ tôi đã ghiền bún bò . Hồi đó là hay ở tiệm của bà nội nhỏ bạn bán . Quán bán cũng lâu lắm rồi chắc cũng hơn 15 năm . Quán nằm ở hẻm 284 Lê Văn Sỹ ( hẻm karaoke nice ) , đối diện tiệm may Quốc Cường . Lúc đó bún bò chỉ có khoảng 5-7 nghìn 1 tô giờ thì lên tới 25 nghìn rồi . Có lẽ do ăn từ bé nên quen vị nên bây giờ có ăn ở bất cứ hàng quán nào khác cũng không thấy ngon bằng nơi này . Do tôi là người quen nên bà lúc nào cũng ưu tiên bán cho tôi 1 tô to chảng lúp xúp hành và thịt , thịt ở đây rất ngon , thơm và mềm . Tôi thì không thích ăn thịt mềm chỉ thích ăn miếng thịt có dính chút gân ăn vào giòn giòn , sực sực . Nhưng quan trọng nhất của một tô bún bò đó là phần nước lèo , nước lèo ở đây có vị rất đặc trưng , thơm mùi xả và mắm ruốc huế chính hiệu , húp một muỗng nước lèo không cần nêm thêm gì cả cũng đã thấy vừa ăn rồi . Tôi thường cho một muỗng đầy bún , chút nước lèo và một miếng thịt bò , cảm giác cho một muỗng to đầy bún bò vào miệng mới đã làm sao . Tôi ăn mà cứ thấy tiếc , ăn hết rồi mà vẫn còn thòm thèm muốn ăn thêm tô nữa .

3494813671710205671270429139308558391152746n.jpg
Bún bò thuở xa xưa ấy​

Đó là tiệm bún từ thuở ấu thơ của tôi , giờ không còn ở hẻm đó nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé vào để ăn một tô cho đỡ nhớ vị xa xưa . Bước chân vào cấp 3 thì món ăn những ngày đầu tiên tôi ăn vẫn là bún bò . Quán lề đường nằm sát bên hông trường cổng Ngô Thời Nhiệm . Hồi ấy , một tô chỉ 12 nghìn , giờ bao nhiêu thì tôi không biết nhưng chắc cũng hơn hàng 20 rồi . Bún bò ở đây không hẳn là ngon nhưng được cái nhiều bún và thịt kinh khủng . Sở dĩ tôi nói bún bò ở đây không ngon vì nước lèo của nó có vị mắm ruốc đậm quá , tôi thì chỉ thích vừa vừa thôi . Tôi thường ăn bún bò ở đây vào lúc tan trường buổi chiều , bún bò lúc này mới nấu xong nên nước còn chưa đậm mùi mắm ruốc lắm . Tôi thường kêu một tô bò chả và không quên dặn lấy thịt bò có chút gân . Cảm giác được ăn món mình thích sau giờ học mệt mỏi thật là tuyệt vời , sau khi ăn hết to bún to chảng kèm với ly trả đá cũng to không kém là đủ sức cho ca học thêm buổi tối . Nhưng thú thật ở đây cho quá nhiều hành tây nên khi ăn xong vào lớp ai cũng hỏi " Mày mới ăn bún bò đúng không ? " làm ngại muốn chết .

3494813671710605681270429139308558407219152n.jpg

Bún bò trường Marie Curie
Chậc , nhắc tới bún bò là không thể bỏ qua quán không tên nằm trong con hẻm kế bên big C Tô Hiến Thành được . Chạy vào hẻm đến gần cuối hẻm có 1 ngã ba , rẻ phải đi 1 chút sẽ gặp 1 ngã 3 nữa , rẻ trái đi thẳng 1 chút sẽ thấy . Quán mở tầm 4h chiều đến tối giá khoảng 25nghìn / tô . Quán này do một chị bạn người Huế dắt đi ăn , cũng chỉ là quán lề đường thôi nhưng tương đối sạch sẽ . Ở đây không chỉ bán bún bò với giò heo , chả mà còn có cả bò viên nữa . Bò viên ở đây cực dai và thơm mùi bò , tôi thường gọi một tô bún bò kèm với một chén bò viên để chấm với tương ớt , tương đen ăn không . Nước lèo ở đây có một đặc điểm là khi ăn cho thêm một chút tương ớt vào lại ngon cực kì .


Bún bò hẻm Big C Tô Hiến Thành
Còn một quán nữa cũng thuộc dạng không thể bỏ qua , đó là quán bún bò nằm ở số 31 Mạc Đĩnh Chi gần trường tôi đang học . Quán này thì khá sạch sẽ nhưng mỗi tội lâu lâu ăn trúng ngay lúc các chị đang xắt hành thì ôi thôi ... vừa ăn vừa khóc . Nước lèo ở đây cũng được , không có quá nhiều mùi mắm ruốc nhưng mỗi tội rất nhanh nguội . Tô bún bò nghi ngút khói mang ra bàn chừng 3 phút là đã nguội . Một điểm đặc biệt khiến tôi thích quán này đó là chén ớt phi với mỡ heo còn nguyên cục . Tôi và mấy người bạn thường ngồi vớt mỡ heo thả vào tô ăn cùng bún bò tạo vị thơm và beo béo .

3583713426762082121270429139307973675012480n.jpg

Bún bò 31 Mạc Đĩnh Chi
Tôi còn biết nhiều quán nữa như là quán bún bò cực rẻ ở quận Bình Thạnh , hay bún bò trong hẻm gần nhà mà tôi hay ăn vào mỗi buổi sáng ... Nhưng mà thôi nhắc tới đây thôi , chứ không thì tôi chết vì thèm mất . Sáng mai ngủ dậy phãi thưởng cho mình một tô bún bò thật ngon cho đã thèm mới được .

3585913446478575021270429139308021172458436n.jpg

Bún bò Huế cây xanh đường Rạch Bùng Binh
[/blockquote]
Địa điểm ăn uống
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Bác haobui đâu vào check đi, mới tìm được nè

Hương vị Phan Thiết giữa lòng Sài Gòn


Ở thành phố Hồ Chí Minh không thiếu món ăn Phan Thiết. Nhưng chỉ chuyên bán món ăn Phan Thiết thuần tuý với đúng tên gọi, đúng hương vị, khẩu vị, có lẽ chỉ tìm thấy tại hệ thống quán ăn mang tên “Đất Phan”.

Lấy thương hiệu “Đất Phan”, chị Kim Phương, một người Phan Thiết-mơ ước giới thiệu những món ăn thật bình dị, gần gũi của quê hương đến với giới sành ăn Sài Gòn. Và, “Đất Phan 1” (số 10B-đường Bùi Đình Tuý-Quận Bình Thạnh) ra đời năm 2003 bắt đầu giới thiệu những nét ẩm thực phố biển. Món ăn chính của “Đất Phan” là bánh canh chả cá thu hút và hấp dẫn người Sài Gòn với hương vị thơm ngọt của cá tươi pha thêm vị ngọt của xương hầm. Rất nhiều thực khách người thành phố cho biết ban đầu rất ngại ăn món này vì sợ…mùi tanh của cá cũng như cách nêm rất ngọt của người Phan Thiết. Nhưng qua vài lần thưởng thức đã nhận ra sức lôi cuốn kỳ lạ từ hương vị cho đến khẩu vị của nước lèo, miếng chả cá, nước mắm ngon ớt xắt…mà nếu lâu không ăn sẽ nhớ ngay!

muc-mot-nang-2.jpg
Bên cạnh món bánh canh chả cá, “Đất Phan” còn hấp dẫn giới ẩm thực sành điệu thành phố qua các món ăn rất…Phan Thiết như gỏi cá Mũi Né, Ốc giác trộn Cồn Chà, Ốc luộc chấm mắm gừng cùng các loại hủ tíu, bún chả cá khác nhau. Ngoài được pha chế cho hợp khẩu vị phương Nam, các món ăn “Đất Phan” còn hấp dẫn người Sài thành bởi những thứ ăn kèm độc đáo như mắm ngon Phan Thiết, bánh tráng mè Phú Long, rau xanh Phan Thiết…Ngon và hấp dẫn thế nhưng giá cả đều rất bình dân như phong cách của chủ nhân các món ăn đó.

Sau gần 3 năm để người Sài Gòn hiểu và đón nhận các món ăn Phan Thiết, “Đất Phan 2” tiếp tục ra đời (tại số C6-đường Nguyễn Huy Điển-Quận Gò Vấp). Ngoài những món ăn đã quen thuộc mang thương hiệu Đất Phan, còn có thêm những món ăn độc đáo và rất riêng của phố biển như sò điệp nướng mỡ hành, mực một nắng, sà lách trộn hải sản, cá biển nướng, lẫu cá, gỏi cá…Món ăn của “Đất Phan 2” không những chế biến từ các loại hải sản đánh bắt từ vùng biển Phan Thiết (đánh bắt trong ngày, không sử dụng chất bảo quản, rất tốt cho sức khoẻ) mà còn nêm nếm hợp khẩu vị người thành phố. Trong tương lai, cùng với những quán ăn “Đất Phan” tiếp theo ra đời, hàng loạt món ăn dân dã đặc thù Phan Thiết như bánh xèo, banh bèo, bánh quai vạc…đang được chế biến thử với một ít thay đổi cho hợp khẩu vị và sở thích ăn uống của người Sài gòn, để tiếp tục đưa hương vị ẩm thực phố biển bay xa hơn…
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Một nơi thật sự đem lại cho bạn hương vị biển miền Trung mặn mà khi bạn muốn thưởng thức bún cá tươi, bún chả cá, hay các loại cá biển tươi ngon, các món gỏi ốc giác hay muốn thưởng thức món mực trứng thì hãy tới đây
Ở thành phố Hồ Chí Minh không thiếu món ăn Phan Thiết. Nhưng chỉ chuyên bán món ăn Phan Thiết thuần tuý với đúng tên gọi, đúng hương vị, khẩu vị và nhất là lại được người Sài Gòn chấp nhận và chọn lựa thưởng thức, có lẽ chỉ có quán “Đất Phan” nằm trên đường Bùi Đình Tuý, quận Bình Thạnh.Ẩm thực Phan Thiết giữa Sài GònNếu là một người Phan Thiết xa quê bất chợt nhìn thấy tên quán “Đất Phan” chắc chắn sẽ lâng lâng ngay một niềm nhung nhớ trào dâng. Tôi cũng vậy. Cảm giác đầu tiên khi tìm đến quán ăn chuyên bán thức ăn Phan Thiết nằm giữa thành phố náo nhiệt chính là sự khao khát những món ăn quen thuộc pha lẫn chút tò mò. Mặc dù diện tích kinh doanh chưa đến 50m2 nhưng “Đất Phan” thật sự tạo nên cảm giác gần gũi với cách trang trí phảng phất nét chân quê của xứ biển. Món ăn chính của “Đất Phan” là bánh canh chả cá nên dù có rất nhiều món ăn Phan Thiết được giới thiệu trong thực đơn nhưng phần lớn thực khách đều chọn món bánh canh! Với một người đã từng...thưởng thức hương vị bánh canh chả cá Phan Thiết dễ dàng nhận ra ngay vị ngọt và...thơm của cá tươi lẫn vị mặn nồng của nước mắm ngon xứ biển chan vào. Tuy nhiên, hương vị thu hút và hấp dẫn người Sài Gòn của món bánh canh chả cá “Đất Phan” không phải vị thơm ngọt của cá tươi và vị ngọt theo khẩu vị người Phan Thiết, mà do có thêm vị béo của xương hầm và được nêm nếm bớt ngọt đi. Rất nhiều thực khách người thành phố cho biết ban đầu rất ngại ăn món này vì sợ...mùi tanh của cá cũng như cách nêm rất ngọt của người Phan Thiết, nhưng qua vài lần thưởng thức đã nhận ra sức lôi cuốn kỳ lạ từ hương vị cho đến khẩu vị của nước lèo, miếng chả cá, nước mắm ngon ớt xắt...mà nếu lâu không ăn sẽ nhớ ngay!Bên cạnh món bánh canh chả cá, “Đất Phan” còn thu hút giới ẩm thực sành điệu thành phố qua các món rất...Phan Thiết như “Gỏi cá Mũi Né”, “Ốc giác trộn Cồn Chà”; Ốc luộc chấm mắm gừng”, cùng các loại hủ tíu, bún chả cá khác nhau. Tất cả món ăn ở “Đất Phan” ngoài được thay đổi chút ít trong pha chế cho hợp khẩu vị phương Nam, còn tỏ ra hấp dẫn và lôi cuốn nguời Sài Gòn qua những thứ ăn kèm rất độc đáo. Lạ không, khi món bánh canh chả cá nếu cho thêm một ít mắm ngon Phan Thiết sẽ tăng thêm vị ngọt? Hay món gỏi cá như đậm đà hơn với vị béo đặc trưng của bánh tráng mè Phú Long, thứ rau vạn thọ kỳ lạ, và nhất là món nước mắm đậu phộng vừa lạ vừa ngon. Rồi món ốc luộc chấm thứ nước mắm gừng đặc quánh không giống với bất cứ thứ mắm gừng của miền nào ở Việt Nam...Ngon và hấp dẫn như thế nhưng giá cả các món ăn đều...bình dân như chính phong cách của những chủ nhân của các món ăn đó. Thử làm một so sánh nho nhỏ, một dĩa gỏi cá suốt dành cho 4 người ăn giá khoảng 35.000 đồng, có lẽ còn rẻ hơn so với một vài nhà hàng ngay tại Phan Thiết!? Còn lại tất cả các món ăn đều có giá dao động từ 10.000 đến 12.000 đồng. Vì vậy, đã có không ít khách luân phiên thưởng thức hết tất cả các món ăn có trong thực đơn của “Đất Phan” để cảm nhận và khám phá cho bằng được những nét kỳ lạ và đặc trưng các món ăn đến từ xứ biển Phan Thiết!Mơ ước của cô gái xứ PhanNgạc nhiên vì các món ăn vốn bình dân của Phan Thiết được người Sài Gòn đón nhận bao nhiêu thì càng ngạc nhiên bấy nhiêu khi biết nguời chủ thực sự của “Đất Phan” chỉ là một cô gái... Phan Thiết còn khá trẻ và xinh xắn. Sinh năm 1973, với hơn 15 năm làm nghề “kinh doanh ăn uống” từ Phan Thiết cho đến thành phố Hồ Chí Minh, cô gái miền biển Nguyễn Thị Kim Phương luôn ấp ủ một mơ ước... làm sao đem món ăn Phan Thiết vào Sài Gòn giới thiệu? Từ bỏ công việc tại một khách sạn có tiếng tăm, Kim Phương bắt đầu thực hiện hoài bão từ ngôi nhà nhỏ của mình nằm trên đường Bùi Đình Tuý. Bên cạnh việc chọn những món ăn thuần tuý và đời thường nhất của quê hương để giới thiệu, Kim Phương còn trăn trở nhiều cho tên quán và...cả lo go, làm sao vừa thuận lợi cho việc kinh doanh, vừa thật thân quen và gần gũi với 2 tiếng Phan Thiết. Và tên quán “Đất Phan” cùng lo go với điểm nhấn là mô hình “Tháp nước” đã nói lên được tất cả tấm lòng của cô chủ trẻ đối với quê hương.Thành công bước đầu đã đến, nhưng với Kim Phương ước mơ chỉ mới bắt đầu. Hàng loạt món ăn dân dã đặc thù Phan Thiết như bánh xèo, bánh căn, bánh bèo, bánh quai vạc...đã được chủ nhân “Đất Phan” chế biến thử với một ít thay đổi cho hợp khẩu vị và sở thích ăn uống của người Sài Gòn để chuẩn bị đưa vào thực đơn “Đất Phan 3”, dự kiến khai trương vào đầu năm 2007. Còn trong tương lai, bên cạnh tiếp tục giới thiệu thêm nhiều món ăn đời thường từ quê nhà, Kim Phương cho biết sẽ cố gắng thực hiện cho được kế hoạch “đầy tham vọng” của mình: mỗi quận của thành phố Hồ Chí Minh sẽ...có một “Đất Phan”! Nhưng đó chỉ là con đường dài phía trước, còn hiện tại cô chủ trẻ Kim Phương cho biết mình rất vui, không chỉ là niềm vui vì việc kinh doanh đang thuận lợi, mà còn là niềm vui vì những món ăn vốn rất đời thường và giản dị của Phan Thiết đang được người Sài Gòn cũng như bạn bè khắp nơi đón nhận và thưởng thức