Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.556
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Ferrari Dino nói:
Ngoài ra bà cả em bảo 150 Đặng Văn Ngữ, và chỗ này:

<span style=""background-color: #ff0000;"">Có 2 quán bánh hỏi cháo lòng cực ngọn</span> và giá cực rẻ (rẻ nhất quả đất ...). 2-3 người ăn khoảng 35.000 là ngất.
Chỉ có điều quán quá bình dân nên nhiều khi thấy hơi ngại. Nhưng khi họ mang một đĩa lòng còn nghi ngút khói thì mọi sự nghi ngại hầu như tan biến... nhớ vắt chanh lên đĩa lòng nhé (chà nói đến đây "nô tài" thấy khó chịu quá). Lòng heo ở đây hình như được tuyển chọn nên lần nào mình ăn cũng thấy rất tươi và ngon.
Theo tiêu chuẩn sẽ có: Một đĩa lòng heo (rất to), bánh hỏi và cháo lòng. (tăm miễn phí).
Bạn đến đó bằng cách nào nhỉ?
Nếu bạn từ Ngã 3 Gò Găng đi vào sân bay gặp ngã 3 đầu tiên thì rẽ trái. Đoạn đường này là đường cũ đi lên Tây Sơn nay không còn dùng nữa vì đã làm đường mới ngay cổng sân bay thay thế rồi. Lưu ý là chưa đi qua đường tàu lửa.
Còn nếu bạn từ sân bay đi ra thì qua khỏi cổng sân bay, vượt qua đường tàu, rẽ phải khoảng 100m là đến.
Chỗ này có hai quán đối diện nhau, bạn muốn ăn quán nào cũng được, đều ngon như nhau. Hai quán này chỉ bán cho người địa phương nên rất rẻ và ngon.
Bác F.Dino chỉnh tọa độ giúp em cái quán này với! Nếu có thể vui lòng cho số nhà, đường, phường? quận? Sao em tìm không ra? (em bít ngã ba Gò găng ở đâu chết liền!):D
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Cái quán đó em nhầm bác ợ! Nó nằm tận Bình Định cơ!
Ha Sonata nói:
Ferrari Dino nói:
Ngoài ra bà cả em bảo 150 Đặng Văn Ngữ, và chỗ này:

<span style=""background-color: #ff0000;"">Có 2 quán bánh hỏi cháo lòng cực ngọn</span> và giá cực rẻ (rẻ nhất quả đất ...). 2-3 người ăn khoảng 35.000 là ngất.
Chỉ có điều quán quá bình dân nên nhiều khi thấy hơi ngại. Nhưng khi họ mang một đĩa lòng còn nghi ngút khói thì mọi sự nghi ngại hầu như tan biến... nhớ vắt chanh lên đĩa lòng nhé (chà nói đến đây "nô tài" thấy khó chịu quá). Lòng heo ở đây hình như được tuyển chọn nên lần nào mình ăn cũng thấy rất tươi và ngon.
Theo tiêu chuẩn sẽ có: Một đĩa lòng heo (rất to), bánh hỏi và cháo lòng. (tăm miễn phí).
Bạn đến đó bằng cách nào nhỉ?
Nếu bạn từ Ngã 3 Gò Găng đi vào sân bay gặp ngã 3 đầu tiên thì rẽ trái. Đoạn đường này là đường cũ đi lên Tây Sơn nay không còn dùng nữa vì đã làm đường mới ngay cổng sân bay thay thế rồi. Lưu ý là chưa đi qua đường tàu lửa.
Còn nếu bạn từ sân bay đi ra thì qua khỏi cổng sân bay, vượt qua đường tàu, rẽ phải khoảng 100m là đến.
Chỗ này có hai quán đối diện nhau, bạn muốn ăn quán nào cũng được, đều ngon như nhau. Hai quán này chỉ bán cho người địa phương nên rất rẻ và ngon.
Bác F.Dino chỉnh tọa độ giúp em cái quán này với! Nếu có thể vui lòng cho số nhà, đường, phường? quận? Sao em tìm không ra? (em bít ngã ba Gò găng ở đâu chết liền!):D
 
Hạng B2
11/11/08
144
458
73
HCMC
hoangthienxa nói:
@Ferari Dino & Lavie 2410:Cám ơn 2 bác nhiều,nghe bác Lavie nói vậy là em bye bye quán 379,em mới được bạn giới thiêu quán ốc Một(1) ở CMT8 có bán bạch tuột,để chủ nhật đi an thử
033102beer_1_prv.gif
Quán ốc Một em ăn rồi, không rẻ nhưng chấp nhận được. Hàng tươi sống bắt lên từ dưới hồ nên giá có nhỉnh hơn quán khác nhưng hương vị cũng ok lắm, tươi mà. Mà bgiờ em thấy cứ ăn ốc là cở 500k/bữa trở lên mới đã miệng và ngon.
 
Hạng B2
11/11/08
144
458
73
HCMC
@Bác Ha sonata: Chiều nay em định kiếm gì đó qua nhà bác lai rai coi đá banh với F1 của bác nhưng em nghĩ lại dzồi hihi. Em coi đá banh ở nhà bác mà VN thắng thì em khỏi về luôn nên chắc hẹn bác hôm khác. Em có mua cho bác 1 bịch kẹo mạch nha đậu phộng ngon lắm bữa nào em qua biếu bác.
 
Hạng B2
25/3/11
409
22
18
Ludwig nói:
Nếu bác ơp3 Bình Thạnh em nghĩ chỉ qua quán này là gần nè:
Quán “Bún chả 54” địa chỉ tại 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM có khoảng 70 món đặc sản gồm các món bún chả Hà nội, nem cua bể, chả giò cua biển, các loại bún như bún ốc, bún thang, bún cá rô đồng, các loại miến xào như miến xào tim cật, miến xào hải sản, miến xào cua, gà tần thuốc Bắc, ốc dồn thịt hấp lá gừng, và cơm chiên các loại.

Quán còn có các món ăn truyền thống như xôi chiên hay bánh đa.

Ngoài ra còn có hải sản tươi từ Quy Nhơn đặc biệt có chả cá Quy Nhơn. Bún chả cá Quy Nhơn có hương vị đậm đà của vùng đất võ trời văn. Các món cơm phần với thực đơn đa dạng và hải sản tươi sống là điểm cuốn hút của quán.

Thức uống có nước mơ, sấu, và bột sắn dây lấy từ Hà Nội và các loại nước ép, sinh tố. Bơ và chanh dây được lấy từ vườn nhà ở Đà Lạt.


scorp8x nói:
Bác Hà & Luwig chỉ giúp em ăn phở, bún thang, bún chả, bún măng kiểu Hà Lội phố ở Bình Thạnh cái
38.gif
em mới về nước mà xem cái thớt này thèm quá

Cám ơn bác ludwig nhé :D ở SG em vẫn chưa thuộc đường xá lắm, sau này có dịp phải theo các bác discover Sài thành ăn nhậu mới dc
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.556
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Ferrari Dino nói:
Cái quán đó em nhầm bác ợ! Nó nằm tận Bình Định cơ!
Ha Sonata nói:
Ferrari Dino nói:
Ngoài ra bà cả em bảo 150 Đặng Văn Ngữ, và chỗ này:

<span style=""background-color: #ff0000;"">Có 2 quán bánh hỏi cháo lòng cực ngọn</span> và giá cực rẻ (rẻ nhất quả đất ...). 2-3 người ăn khoảng 35.000 là ngất.
Chỉ có điều quán quá bình dân nên nhiều khi thấy hơi ngại. Nhưng khi họ mang một đĩa lòng còn nghi ngút khói thì mọi sự nghi ngại hầu như tan biến... nhớ vắt chanh lên đĩa lòng nhé (chà nói đến đây "nô tài" thấy khó chịu quá). Lòng heo ở đây hình như được tuyển chọn nên lần nào mình ăn cũng thấy rất tươi và ngon.
Theo tiêu chuẩn sẽ có: Một đĩa lòng heo (rất to), bánh hỏi và cháo lòng. (tăm miễn phí).
Bạn đến đó bằng cách nào nhỉ?
Nếu bạn từ Ngã 3 Gò Găng đi vào sân bay gặp ngã 3 đầu tiên thì rẽ trái. Đoạn đường này là đường cũ đi lên Tây Sơn nay không còn dùng nữa vì đã làm đường mới ngay cổng sân bay thay thế rồi. Lưu ý là chưa đi qua đường tàu lửa.
Còn nếu bạn từ sân bay đi ra thì qua khỏi cổng sân bay, vượt qua đường tàu, rẽ phải khoảng 100m là đến.
Chỗ này có hai quán đối diện nhau, bạn muốn ăn quán nào cũng được, đều ngon như nhau. Hai quán này chỉ bán cho người địa phương nên rất rẻ và ngon.
Bác F.Dino chỉnh tọa độ giúp em cái quán này với! Nếu có thể vui lòng cho số nhà, đường, phường? quận? Sao em tìm không ra? (em bít ngã ba Gò găng ở đâu chết liền!):D
:p:):D
 
Hạng D
25/9/09
1.353
27
48
53
Q2, TpHCM
Tụi này cũng hay off mà
nếu bác thích cứ để số Phone có gì em alo bác ra chơi

scorp8x nói:
Ludwig nói:
Nếu bác ơp3 Bình Thạnh em nghĩ chỉ qua quán này là gần nè:
Quán “Bún chả 54” địa chỉ tại 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM có khoảng 70 món đặc sản gồm các món bún chả Hà nội, nem cua bể, chả giò cua biển, các loại bún như bún ốc, bún thang, bún cá rô đồng, các loại miến xào như miến xào tim cật, miến xào hải sản, miến xào cua, gà tần thuốc Bắc, ốc dồn thịt hấp lá gừng, và cơm chiên các loại.

Quán còn có các món ăn truyền thống như xôi chiên hay bánh đa.

Ngoài ra còn có hải sản tươi từ Quy Nhơn đặc biệt có chả cá Quy Nhơn. Bún chả cá Quy Nhơn có hương vị đậm đà của vùng đất võ trời văn. Các món cơm phần với thực đơn đa dạng và hải sản tươi sống là điểm cuốn hút của quán.

Thức uống có nước mơ, sấu, và bột sắn dây lấy từ Hà Nội và các loại nước ép, sinh tố. Bơ và chanh dây được lấy từ vườn nhà ở Đà Lạt.


scorp8x nói:
Bác Hà & Luwig chỉ giúp em ăn phở, bún thang, bún chả, bún măng kiểu Hà Lội phố ở Bình Thạnh cái
38.gif
em mới về nước mà xem cái thớt này thèm quá

Cám ơn bác ludwig nhé :D ở SG em vẫn chưa thuộc đường xá lắm, sau này có dịp phải theo các bác discover Sài thành ăn nhậu mới dc
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.556
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Lavie2410 nói:
hoangthienxa nói:
@Ferari Dino & Lavie 2410:Cám ơn 2 bác nhiều,nghe bác Lavie nói vậy là em bye bye quán 379,em mới được bạn giới thiêu quán ốc Một(1) ở CMT8 có bán bạch tuột,để chủ nhật đi an thử
033102beer_1_prv.gif
Quán ốc Một em ăn rồi, không rẻ nhưng chấp nhận được. Hàng tươi sống bắt lên từ dưới hồ nên giá có nhỉnh hơn quán khác nhưng hương vị cũng ok lắm, tươi mà. Mà bgiờ em thấy cứ ăn ốc là cở 500k/bữa trở lên mới đã miệng và ngon.
Chiều nay 17h15 em qua khu mợ ở, định rủ mợ đi ... ăn nhậu. Mới tới giao lộ 3/2-NTP đói muốn xỉu! Em tấp vô lề mua mấy cái bánh tiêu, giò cháo quẩy hết 11k măm (ngay tại chỗ) cho ... đỡ đói lòng. Ngờ đâu ... măm xong dầu mỡ nó nhợn lên cổ ... VỀ LUN ĐỠ TỐN!:p:D
 
Hạng B2
11/11/08
144
458
73
HCMC
Ha Sonata nói:
Lavie2410 nói:
hoangthienxa nói:
@Ferari Dino & Lavie 2410:Cám ơn 2 bác nhiều,nghe bác Lavie nói vậy là em bye bye quán 379,em mới được bạn giới thiêu quán ốc Một(1) ở CMT8 có bán bạch tuột,để chủ nhật đi an thử
033102beer_1_prv.gif
Quán ốc Một em ăn rồi, không rẻ nhưng chấp nhận được. Hàng tươi sống bắt lên từ dưới hồ nên giá có nhỉnh hơn quán khác nhưng hương vị cũng ok lắm, tươi mà. Mà bgiờ em thấy cứ ăn ốc là cở 500k/bữa trở lên mới đã miệng và ngon.
Chiều nay 17h15 em qua khu mợ ở, định rủ mợ đi ... ăn nhậu. Mới tới giao lộ 3/2-NTP đói muốn xỉu! Em tấp vô lề mua mấy cái bánh tiêu, giò cháo quẩy hết 11k măm (ngay tại chỗ) cho ... đỡ đói lòng. Ngờ đâu ... măm xong dầu mỡ nó nhợn lên cổ ... VỀ LUN ĐỠ TỐN!:p:D
Á á á, hic hic. Nãy em chiên 1 chảo cơm hải sản và nướng 3 con mực 1 nắng ướp sa tế vừa ăn vừa coi đá banh mà Việt Nam thua nên cả nhà cũng quê xệ nghỉ sớm.
Hẹn bác bữa nào em đến "nhà bác" ăn nhậu tại gia cho nó đỡ tốn hehe.