Bò nướng ngói, 35/32 (thì phải) đường Lê Bình, Tân Bình, ăn khá được, bình dân. Hôm trước em với bác haobui ăn ở 117 Cống Quỳnh món bò nướng ngói này ăn cũng khá được tuy gia vị ướp chưa thật đậm đà cho lắm!

Ferrari Dino nói:@Batman: em ăn ở quán hai cây dừa 290/15A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa thấy món cháo cu đất ăn cũng khá ngon. Trước mua có mua về làm đồ ăn bên chỗ này nhưng giờ ko biết còn bán ko:
http://amthuc168.com/am-thuc-168/bo-cau--cu-dat-c1108.html
Quán này được mỗi cái tiếng lâu năm ... từ quán này các bác chịu khó chạy xuống chút nữa có quán lẩu bò 51 ngon thôi rồi luônFerrari Dino nói:Lẩu lòng bò Giáo Toàn Thủ Đức
218 Quốc Lộ 1K, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
![]()
táo dân nói:@ bác Fer Dino: cái địa chỉ 133 nguyễn thái học e tìm hoài mà k ra, tới trần hưng đạo thì mất tiêu (nhảy số khác), e đi đg đó hàng ngày luôn. bác chỉ rõ hơn chút nữa đi bác
Bác rất tinh mắt và sành ăn!tenziketui nói:Đĩa cơm này bác nào nhìn thấy ngon thì em kêu sư phụ!Ferrari Dino nói:Cơm tấm em hay ăn một quán trên đường gì tự nhiên quên mất tên, Bà Hạt thì phải, đi ngã 7 Lý Thái Tổ quẹo vào Ngô Gia Tự rồi quẹo phải ngay đầu ngã bảy vào. Kim chi ngon cực, 9h sáng là hết sạch nhé!
![]()
Sorry bác Dino nhưng nếu ăn chỗ nào mà bán đĩa cơm vầy thì tốt nhất là đi chỗ khác ăn.
1. Mỡ hành: Đóng váng chứng tỏ đã để hơi lâu, không phải mới. Thêm nữa cục mỡ nhìn là biết hàng làm sẵn. Rất bẩn
2.Sườn: Để lâu, nướng quá lửa nên khô còng, đen thui lại mỏng dính. Cắn vô bảo đảm như ăn bánh đa (thịt chó)
3. Bì: Đa số đều mua bì làm sẵn chỉ việc trộn thính + thịt nạc vô. Nhưng mà ăn đống bì trên hình chả khác gì ăn dây thun. Khô, gạo làm thính rang chưa tới nên màu mè lợt nhách.
4. Chả: Toàn miến là miến, chẳng có tí mộc nhĩ hay tí thịt băm nào ráo trọi, cắn vô bảo đảm cũng khô khốc. Cộng thêm cái màu vàng khè của trứng gà. Cái này làm trứng dzịt, màu hơi ngả cam, phải ướt ướt chút mới ngon.
5. Đồ chua: Cũng hệt như mấy món trên.Cái này cũng mua sẵn ngoài chợ chủ hàng bào sẵn. Mấy cái này do nhà em gần chợ nên em biết rõ họ làm thế nào, sạch hay dơ.
Dĩa cơm mà 3 món mặn fail cả ba thì em cho hai chữ...chim cút! Một đi không trở lại
Em mới ghé hôm qua, mới 8h tối mà hết lẩu rồiFerrari Dino nói:Bò nướng ngói, 35/32 (thì phải) đường Lê Bình, Tân Bình, ăn khá được, bình dân. Hôm trước em với bác haobui ăn ở 117 Cống Quỳnh món bò nướng ngói này ăn cũng khá được tuy gia vị ướp chưa thật đậm đà cho lắm!