Lại phải đi trãi nghiệm chiều nay món này...heheheeheFerrari Dino nói:Bác nào ko ngại khói bụi, thích ngắm SG đông đúc vào buổi chiều và uống nước mía, ăn bò bía, gỏi cuốn, cá viên chiên thì khu vực CMT8 từ ngã 3 Tôn Thất Tùng đến BTX có một dãi các quán lề đường bán các món trên, nhất là quán số 93. Em ăn thấy khá là được. Bánh tráng giờ cuốn ngón hơn rùi!
![]()
Bác đi cẩn thận nha bác! Chiều toàn...........Teen teen xinh xinh ngồi hông đó. Cẩn thận đấy! 
Ludwig nói:Lại phải đi trãi nghiệm chiều nay món này...heheheeheFerrari Dino nói:Bác nào ko ngại khói bụi, thích ngắm SG đông đúc vào buổi chiều và uống nước mía, ăn bò bía, gỏi cuốn, cá viên chiên thì khu vực CMT8 từ ngã 3 Tôn Thất Tùng đến BTX có một dãi các quán lề đường bán các món trên, nhất là quán số 93. Em ăn thấy khá là được. Bánh tráng giờ cuốn ngón hơn rùi!
![]()
"Điều chỉnh" bác 1 tí: đây là quán nứơc mía ngay góc đường Sương Nguyệt Anh - CMT8. Chiều tối có 2 quán cá viên chiên ở góc đừơng & sâu vào đoạn giữa ừơng SNA bân phải.Ferrari Dino nói:Bác nào ko ngại khói bụi, thích ngắm SG đông đúc vào buổi chiều và uống nước mía, ăn bò bía, gỏi cuốn, cá viên chiên thì khu vực CMT8 từ ngã 3 Tôn Thất Tùng đến BTX có một dãi các quán lề đường bán các món trên, nhất là quán số 93. Em ăn thấy khá là được. Bánh tráng giờ cuốn ngón hơn rùi!
![]()
Ngay kế bên "Mộ" ca sĩ Ngọc Sơn có 1 quán nhậu bình dân nướng sò huyết khá ngon nhưng...dơ đúng theo kiểu Bắc
Đi hướng về góc đừơng Tôn Thất Tùng là quán cơm sườn nướng Mekong của nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Sườn ở đây là sờn que nên kg khô như sườn cốt lết. Ngoài ra còn có cơm chả cá chiên & thịt luộc chấm mắm cá thu kiẻu Bình Định, phục vụ tạm thôi, giá khoảng 40k/dĩa
Đi thẳng vào hẻm đối diện (xóm đạo) là tới quán phở Dũng & cháo lòng NTMK rồi
AAA! Thanks bác em nhớ nhầm TTT với Sương Nguyệt Ánh, Đúng là góc SNA với CMT8! 
smileyhibiscus nói:"Điều chỉnh" bác 1 tí: đây là quán nứơc mía ngay góc đường Sương Nguyệt Anh - CMT8. Chiều tối có 2 quán cá viên chiên ở góc đừơng & sâu vào đoạn giữa ừơng SNA bân phải.Ferrari Dino nói:Bác nào ko ngại khói bụi, thích ngắm SG đông đúc vào buổi chiều và uống nước mía, ăn bò bía, gỏi cuốn, cá viên chiên thì khu vực CMT8 từ ngã 3 Tôn Thất Tùng đến BTX có một dãi các quán lề đường bán các món trên, nhất là quán số 93. Em ăn thấy khá là được. Bánh tráng giờ cuốn ngón hơn rùi!
![]()
Ngay kế bên "Mộ" ca sĩ Ngọc Sơn có 1 quán nhậu bình dân nướng sò huyết khá ngon nhưng...dơ đúng theo kiểu Bắc
Đi hướng về góc đừơng Tôn Thất Tùng là quán cơm sườn nướng Mekong của nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Sườn ở đây là sờn que nên kg khô như sườn cốt lết. Ngoài ra còn có cơm chả cá chiên & thịt luộc chấm mắm cá thu kiẻu Bình Định, phục vụ tạm thôi, giá khoảng 40k/dĩa
Đi thẳng vào hẻm đối diện (xóm đạo) là tới quán phở Dũng & cháo lòng NTMK rồi
Nói về sủi cảo ở SG thì ko thể nào bỏ qua được sủi cảo HÀ TÔN QUYỀN. Con đường này có vô số quán sủi cao làm khá là ngon, nếu đi từ 3 tháng 2 rẻ vào HTQ thì ngay đầu đường đi vào chút có dãi quán nằm bên tay phải nhé các bác!
