Hạng D
15/5/07
1.488
2.083
143
Lòng bò đen có nghĩa là bò giết ra lấy bộ lòng chỉ rửa qua rượu cho sạch chứ không có chà cho trắng như ở chợ bán. Nhúng mẻ ăn vừa thơm vị mẻ vừa thơm thơm vị cỏ :D. Tiếc là hình em chụp lại sót mất cái dĩa lòng bò đen.
 
Hạng B2
9/4/10
269
347
63
35
Ferrari Dino nói:
SG ăn cái này ở đâu các bác?

67322294bw6.jpg

Nếu là Tí đồng thì tui biết ... mới mâm tuần rồi ... chứng kiến đúng là tí đồng ... làm tại chổ.
 
Hạng C
3/10/06
704
16
18
44
Gốc Quê Choa.
Haizzz, em là thằng xấu tính đói nên cũng rất chịu khó đi măm nhìu chỗ. :D
Ở Bình Thạnh & Gò Vấp em bít khá nhìu quán, vậy mà coi trong này kg thấy địa chỉ nào trùng nhỉ? ( chỉ có mỗi cái quán Bánh Canh Cá Lóc Quảng Trị, ngay cây Xăng ngã 4 Lê Quang Định & Nơ Trang Long, mà bác gì đã điểm danh và gọi nhầm là ngã 4 Bình Hòa. :D )
Em còn ghiền :
1.Hủ Tiếu Bùi Đình Túy.
2. Bò Né Bùi Đình Túy.
3. Bún Cá Bùi Đình Túy.
4. Hủ Tiếu Bò Kho ( Bùi Đình Túy luôn).
5. Mì Trộn Quảng Nam ( hẻm 194 Bạch Đằng, chạy sang Bùi Đình Túy)
6. Cơm Tấm Đinh Tiên Hoàng ( trước cổng trường Võ Thị Sáu, đối diện Quận Đoàn Bình Thạnh)
vân vân :D

Em đề nghị hội hay ăn hay uống này tổ chức off 1 bữa đê. :D
 
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Kg sao đâu pa Nghĩa ơi, ăn xong tối ngủ cần 2 em đấm bóp, sáng dậy rêm nhừ các khớp chân tay thôi mà... Dài lâu thì có vài khối u là cứng khớp ngón thôi.
Món bạc hà / dọc mùng cũng chung tác dụng này nà
Hạnh phúc nhất là vụ này tác dụng phần lớn trên "Lòai bò sát 5 chân"
Dạo này gõ chữ cứ bị nuốt ký tự hòai, bực quá đê!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Cơm tấm Đinh Tiên Hòang cũng như các quán cơm tấm bình dân đều ướp khá nhiều sữa đạc có đường nên khi nướng sẽ tạo mùi thơm ngào ngạt + vị ngọt ngay miếng ăn đầu tiên bao phủ cái lưỡi của thực khách làm cho thực khách nghĩ rằng "thịt tươi mới thơm ngon & ngọt dịu như vậy".
Nếu nhai thật kỹ, thật chậm sẽ thấy sự khác biệt giữa bên trong & ngoài miếng thịt