Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Ước gì kiếm được món này ở SG nhỉ!

Người Hà Thành đã quá quen với các loại lẩu như: lẩu chim, lẩu hải sản, lẩu ếch, lẩu lòng... nhưng lẩu ốc thì không phải ai cũng biết.
Có lẽ, tại Hà Nội cũng hiếm hoi những địa chỉ phục vụ thứ lẩu này, trong số đó có một nhà hàng nằm trong hẻm nhỏ ngõ Khương Thượng trên đường Trường Chinh, được biết đến như một nơi đầu tiên bán lẩu ốc.
Theo lời của ông chủ thì quán đã mở được 42 năm rồi, song có lẽ vì nằm trong ngõ ngách lại không phải ở "quận nhất" nên vẫn chưa được nhiều người "cập nhật". Mặc dù vậy, khi đến vào tầm giờ trưa vẫn thấy quán rất đông khách, phòng nào phòng nấy chật cứng người, khói lẩu bốc nghi ngút. Có lẽ họ chủ yếu là khách quen hoặc dân văn phòng quanh đây, ăn thấy ngon và truyền tai nhau nên kéo tới từng tốp rất "xôm".
Tại đây, trước khi thưởng thức lẩu ốc có khá nhiều món để khai vị để bạn lựa chọn, điều thú vị là tất cả đều được chế biến từ ốc, chẳng hạn như chả ốc, nem ốc, chả ốc cuốn lá lốt.

t405914.jpg
Nem ốc và chả ốc
t405921.jpg
Chả ốc cuốn lá lốt
Về cơ bản, mùi vị của các loại nem chả ốc là cay cay, nhai có cảm giác giòn giòn, sần sật của thịt ốc, riêng chả ốc cuốn là lốt thì mềm hơn, thơm hơn nhờ vị lá lốt. Nhìn chung những món này lạ miệng so với các loại nem rán, chả nướng hay chả cá thông thường.
Tuy nhiên, nếu bạn không mặn mà với đồ cay thì cũng có thể chọn cho mình một món khai vị khác cũng rất ngon đó là chả nhái. Chả nhái được chế biến giòn tan nhai được cả xương, chấm với nước mắm ngọt quả là món ăn "dễ vào" với tất cả mọi người.
t405978.jpg

Chả nhái
Tất cả nem, chả ốc và chả nhái đều có giá là 50.000 đĩa. Có lẽ giá ốc nhồi giờ khá đắt nên các món này cũng không hề rẻ.
Cuối cùng, thứ được mọi người trông chờ nhất là lẩu ốc. Nồi lẩu ốc nóng hổi vừa được bưng ra đã cảm giác như ngửi thấy mùi chua chua, cay cay. Nhưng thức ăn chính trong lẩu ốc còn khiến bạn thấy hấp dẫn hơn. Không hề đơn điệu như bạn tưởng, ngoài những con ốc nhồi to ra thì có thêm chả, mọc, sủi cảo, tất cả đều chế biến từ ốc. Bên cạnh đó tương tự như món ốc chuối đậu, lẩu ốc có thêm đậu rán, chuối xanh, thịt ba chỉ. Mỗi thứ một vị, góp phần cho nồi lẩu ốc thêm thơm ngon và đặc biệt.
t406399.jpg

Nồi lẩu ốc nóng hổi, ngửi đã thấy mùi chua chua, cay cay
t406401.jpg

t406403.jpg

t406404.jpg

Lẩu ốc được dùng kèm với rau muống và một đĩa rau sống tươi ngon gồm tía tô, xà lách, rau chuối, kinh giới... Có lẽ chỉ 2 loại rau này là hợp lí nhất với lẩu ốc, ăn rất mát và giòn, lại quyện với cái vị chua chua chua cay cay của nước lẩu, chắc chắn sẽ làm bạn xuýt xoa, thích thú.
t406420.jpg

t406421.jpg

Một nồi lẩu ốc khoảng 6 người ăn có giá là 300.000 đồng, nhưng thông thường sẽ phải gọi thêm 1 đĩa ốc nữa mới "đủ đô". Một đĩa ốc gọi thêm như vậy, chỉ tầm chục con cũng có giá 50.000 đồng nhưng bù lại con nào con nấy đều to "ngồn ngộn", chắc chắn sẽ khiến bạn có được bữa ăn thỏa thê như mong muốn.
t406437.jpg

Đĩa ốc thế này giá 50.000 đồng
t406438.jpg

Địa chỉ: Bún ốc bà Lương gia truyền, số 34 ngõ 191 tổ 9 Khương Thượng, Đống Đa.
 
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Ferrari Dino nói:
Bánh đúc mặn mợ ơi, bánh đúc với tôm khô, xoay...

smileyhibiscus nói:
Ferrari Dino nói:
Em hay ăn bên PĐLưu (số hình như 114 hay 116 em ko nhớ chính xác), đại bàng nhà em rất thích món này!

dsc04708.jpg

Cái này sao giống bánh bột khoai môn hấp của người Hoa vậy bác???
Để hôm nào lên đó ăn thử coi sao, hy vọng sẽ kg bị.ế độ!
Bánh này thì ăn thường do mẹ em làm thôi, ngon - bổ - rẻ & AT VSTP
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Nó chỉ bán từ 3 giờ đến 6-7 giờ nha mợ, chính xác là số 116/11 thì phải, em giờ già rồi thấy bột là hơi oải tí :D
smileyhibiscus nói:
Ferrari Dino nói:
Bánh đúc mặn mợ ơi, bánh đúc với tôm khô, xoay...

smileyhibiscus nói:
Ferrari Dino nói:
Em hay ăn bên PĐLưu (số hình như 114 hay 116 em ko nhớ chính xác), đại bàng nhà em rất thích món này!

dsc04708.jpg

Cái này sao giống bánh bột khoai môn hấp của người Hoa vậy bác???
Để hôm nào lên đó ăn thử coi sao, hy vọng sẽ kg bị.ế độ!
Bánh này thì ăn thường do mẹ em làm thôi, ngon - bổ - rẻ & AT VSTP
 
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Ferrari Dino nói:
Đúng oỳ đó lị! Hi hi! :D ăn uống nó là một cái thú đôi khi khó hiểu nhưng thực ra rất đơn giản, chỉ cần khi ăn để lòng mình hết sức thoải mái, sử dụng các giác quan như lưỡi, mũi, tai, mắt... để cảm nhận đồ ăn một cách nhẹ nhàng thì sẽ thấy ăn uống cũng có nhiều thi vị. Nhiều khi chúng ta ăn đơn giản chỉ là ăn thôi nên các món ăn chỉ có giá trị nạp năng lượng mà chưa có ý nghĩa tinh thần. Cố gắng thoải mái khi ăn uống em thấy người nhẹ nhàng, thoải mái đi, cũng là liều thuốc tích cực trong cuộc sống! :D Như cả đại bàng nhà em, nhìn ló ăn uống mà em thấy như cực hình, ăn mà cứ như ko ko, đang ráng rèn cho thoải mái, nhẹ nhàng đi mà chưa xong, rầu ghê! :p

khoa nói:
samarine nói:
Em thắc mắc làm sao mà Bác biết được nhiều như vậy ???
Quan trọng là có "tâm hồn ăn uống " thôi bác àh , ẩm thực nó có nhiều cái hay , thú vị lắm ! :D:D
E lói có đúng k bác Dino ??:)

Với em, ăn 1 món mà thấy ngon ngay cả khi chán chường thì mới gọi là ngon. Ăn với em là 1 niềm vui thích, 1 cách khám phá của riêng em. Đựơc ăn ngon cùng bạn tâm giao, đựơc chia sẻ món ngon với 1 ai đó, được thấy nụ cười của người khác khi ăn món do mình giới thiệu thật là vui
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Bác nào lấy được mợ thì còn gì hơn! :DHix!:p

smileyhibiscus nói:
Ferrari Dino nói:
Đúng oỳ đó lị! Hi hi! :D ăn uống nó là một cái thú đôi khi khó hiểu nhưng thực ra rất đơn giản, chỉ cần khi ăn để lòng mình hết sức thoải mái, sử dụng các giác quan như lưỡi, mũi, tai, mắt... để cảm nhận đồ ăn một cách nhẹ nhàng thì sẽ thấy ăn uống cũng có nhiều thi vị. Nhiều khi chúng ta ăn đơn giản chỉ là ăn thôi nên các món ăn chỉ có giá trị nạp năng lượng mà chưa có ý nghĩa tinh thần. Cố gắng thoải mái khi ăn uống em thấy người nhẹ nhàng, thoải mái đi, cũng là liều thuốc tích cực trong cuộc sống! :D Như cả đại bàng nhà em, nhìn ló ăn uống mà em thấy như cực hình, ăn mà cứ như ko ko, đang ráng rèn cho thoải mái, nhẹ nhàng đi mà chưa xong, rầu ghê! :p

khoa nói:
samarine nói:
Em thắc mắc làm sao mà Bác biết được nhiều như vậy ???
Quan trọng là có "tâm hồn ăn uống " thôi bác àh , ẩm thực nó có nhiều cái hay , thú vị lắm ! :D:D
E lói có đúng k bác Dino ??:)

Với em, ăn 1 món mà thấy ngon ngay cả khi chán chường thì mới gọi là ngon. Ăn với em là 1 niềm vui thích, 1 cách khám phá của riêng em. Đựơc ăn ngon cùng bạn tâm giao, đựơc chia sẻ món ngon với 1 ai đó, được thấy nụ cười của người khác khi ăn món do mình giới thiệu thật là vui
 
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Ferrari Dino nói:
Bác nào lấy được mợ thì còn gì hơn! :DHix!:p

smileyhibiscus nói:
Ferrari Dino nói:
Đúng oỳ đó lị! Hi hi! :D ăn uống nó là một cái thú đôi khi khó hiểu nhưng thực ra rất đơn giản, chỉ cần khi ăn để lòng mình hết sức thoải mái, sử dụng các giác quan như lưỡi, mũi, tai, mắt... để cảm nhận đồ ăn một cách nhẹ nhàng thì sẽ thấy ăn uống cũng có nhiều thi vị. Nhiều khi chúng ta ăn đơn giản chỉ là ăn thôi nên các món ăn chỉ có giá trị nạp năng lượng mà chưa có ý nghĩa tinh thần. Cố gắng thoải mái khi ăn uống em thấy người nhẹ nhàng, thoải mái đi, cũng là liều thuốc tích cực trong cuộc sống! :D Như cả đại bàng nhà em, nhìn ló ăn uống mà em thấy như cực hình, ăn mà cứ như ko ko, đang ráng rèn cho thoải mái, nhẹ nhàng đi mà chưa xong, rầu ghê! :p

khoa nói:
samarine nói:
Em thắc mắc làm sao mà Bác biết được nhiều như vậy ???
Quan trọng là có "tâm hồn ăn uống " thôi bác àh , ẩm thực nó có nhiều cái hay , thú vị lắm ! :D:D
E lói có đúng k bác Dino ??:)

Với em, ăn 1 món mà thấy ngon ngay cả khi chán chường thì mới gọi là ngon. Ăn với em là 1 niềm vui thích, 1 cách khám phá của riêng em. Đựơc ăn ngon cùng bạn tâm giao, đựơc chia sẻ món ngon với 1 ai đó, được thấy nụ cười của người khác khi ăn món do mình giới thiệu thật là vui
Đừng vội mừng bác ơi...Nấu mì tôm em còn kg biết nữa nà, chỉ giỏi nói thôi :D
Nhưng đúng 1 điều: bạn bè chán ăn lại rất thích nhìn em ăn :D. Tụi nó nói nhìn em ăn là thấy ngon miệng:D:D:D
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Vậy là được òy mợ ơi! Ông xã thấy mợ ăn ổng vui rồi, cho ổng ngó miệng luôn, khỏi nấu cho ổng đỡ cực! :D:D:D

Sau khi dùng quyền trợ giúp, em tìm được cái này, rảnh đi check mới được! :D







smileyhibiscus nói:
Ferrari Dino nói:
Bác nào lấy được mợ thì còn gì hơn! :DHix!:p

smileyhibiscus nói:
Ferrari Dino nói:
Đúng oỳ đó lị! Hi hi! :D ăn uống nó là một cái thú đôi khi khó hiểu nhưng thực ra rất đơn giản, chỉ cần khi ăn để lòng mình hết sức thoải mái, sử dụng các giác quan như lưỡi, mũi, tai, mắt... để cảm nhận đồ ăn một cách nhẹ nhàng thì sẽ thấy ăn uống cũng có nhiều thi vị. Nhiều khi chúng ta ăn đơn giản chỉ là ăn thôi nên các món ăn chỉ có giá trị nạp năng lượng mà chưa có ý nghĩa tinh thần. Cố gắng thoải mái khi ăn uống em thấy người nhẹ nhàng, thoải mái đi, cũng là liều thuốc tích cực trong cuộc sống! :D Như cả đại bàng nhà em, nhìn ló ăn uống mà em thấy như cực hình, ăn mà cứ như ko ko, đang ráng rèn cho thoải mái, nhẹ nhàng đi mà chưa xong, rầu ghê! :p

khoa nói:
samarine nói:
Em thắc mắc làm sao mà Bác biết được nhiều như vậy ???
Quan trọng là có "tâm hồn ăn uống " thôi bác àh , ẩm thực nó có nhiều cái hay , thú vị lắm ! :D:D
E lói có đúng k bác Dino ??:)

Với em, ăn 1 món mà thấy ngon ngay cả khi chán chường thì mới gọi là ngon. Ăn với em là 1 niềm vui thích, 1 cách khám phá của riêng em. Đựơc ăn ngon cùng bạn tâm giao, đựơc chia sẻ món ngon với 1 ai đó, được thấy nụ cười của người khác khi ăn món do mình giới thiệu thật là vui
Đừng vội mừng bác ơi...Nấu mì tôm em còn kg biết nữa nà, chỉ giỏi nói thôi :D
Nhưng đúng 1 điều: bạn bè chán ăn lại rất thích nhìn em ăn :D. Tụi nó nói nhìn em ăn là thấy ngon miệng:D:D:D
 
Last edited by a moderator: