52 Ngô Đức Kế, Quận 1
Con đường Ngô Đức Kế, Quận 1 là nơi tập trung nhiều quán ăn. Lần trước mình giới thiệu cơm trưa văn phòng - cafe Kita và Nhân Sushi, hôm nay mình giới thiệu thêm quán phở bò viên Quốc Ký nữa.
Quán chuyên bán bò viên kèm với mì, miến và hủ tiếu trắng (giống bánh phở). Nước lèo trong, ngọt đậm đà, sợi mì ngon, không nhanh bị bở giống các nơi khác. Mình vốn không thích mì nhưng lại thích ăn chỗ này. Một món đặc biệt khác của quán là mì sa tế bò viên với nước lèo béo béo giống cari.
Do ở trung tâm thành phố nên giá cả hơi đắt xíu: 45K/tô, còn trà đá là 5K/ly, nước sâm hay sữa đậu nành ở đây cũng ngon nhưng có giá tầm 10K/ly.
Quán rộng, sạch, phục vụ cũng dễ thương. Quán mở cửa cả ngày, nếu có dịp các bạn thử ghé chỗ này thử xem ha.
Con đường Ngô Đức Kế, Quận 1 là nơi tập trung nhiều quán ăn. Lần trước mình giới thiệu cơm trưa văn phòng - cafe Kita và Nhân Sushi, hôm nay mình giới thiệu thêm quán phở bò viên Quốc Ký nữa.


Quán chuyên bán bò viên kèm với mì, miến và hủ tiếu trắng (giống bánh phở). Nước lèo trong, ngọt đậm đà, sợi mì ngon, không nhanh bị bở giống các nơi khác. Mình vốn không thích mì nhưng lại thích ăn chỗ này. Một món đặc biệt khác của quán là mì sa tế bò viên với nước lèo béo béo giống cari.



Do ở trung tâm thành phố nên giá cả hơi đắt xíu: 45K/tô, còn trà đá là 5K/ly, nước sâm hay sữa đậu nành ở đây cũng ngon nhưng có giá tầm 10K/ly.
Quán rộng, sạch, phục vụ cũng dễ thương. Quán mở cửa cả ngày, nếu có dịp các bạn thử ghé chỗ này thử xem ha.