Hạng C
18/5/12
663
123
43
Ludwig nói:
<h2>Dạo phố Sài Gòn uống đồ “ngon, bổ, rẻ, lạ”</h2> Tới Sài Gòn bạn chẳng lo bị khát, hầu như ở bất cứ con phố nào cũng có sự hiện diện của những quầy đồ uống di động với đủ các món: nước dừa, nước sâm, nước mía, nước thốt nốt…


3. Dừa tắc
Nếu người Hà Nội coi trà chanh là thức uống giải khát số 1 thì với người dân Sài Gòn, vị trí độc tôn này thuộc về dừa tắc. Dừa và tắc (quả quất) là hai thành phần chính làm nên món uống bình dân nhưng thanh mát này.
28062012AFdoisong-14_941b0.gif

28062012AFdoisong-4_4bb77.gif

Địa chỉ: đường Pasteur (Q.3), công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình), công viên Tao Đàn (Q.1)…
........

Không biết bác có nhầm lẫn gì không hay là e dốt quá! Đây là lần dầu tiên e nghe và thấy món dừa tắc này, mà là độc tôn nữa! chắc e phải thử quá....
Cám ơn bác chủ đã bỏ công sức ạ!
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
22/8/12
46
0
0
Ăn vặt thì mình hay ăn gần các trường C3 hoặc ĐH, chỗ đó tập trung nhiều quán lắm, rẻ nữa.
 
Tập Lái
15/9/12
4
0
0
Trời nắng, trời mát đặc biệt là trời mưa em lại chỉ khoái cái món sữa tươi nguyên chất thôi các bác ạ. Cái anh này làm em nghiện mất rùi không có là không chiu được năm 3 tuổi em đã cai rùi mà 10 năm gần đây em lại tái nghiện thế mới khổ em chứ các bác có chiêu gì thì giúp em với em vật lắm rùi.........
 
O.S.P.D
25/5/05
636
15
18
45
Hóc Môn
Bánh canh ghẹ đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Cộng Hòa - Quách Văn Tuấn (hướng Lăng Cha Cả lên) ăn ngon và sạch hơn Bánh canh ĐTH.