Thấy cs nước ngoài nó đâu có hung thần như Việt Nam! Ớ Việt Nam! Nó được làm cs giống như nó có tất cả quyền lực vây đó, đì đá banh phong trào mà gặp đội nào có cảnh sát bọn nó láo lắm , đụng nhẹ tí là nó sực lai liền
riết nói thật cứ vầy hoài bảo sao tài xế đạp ga cho lên capo... bạn tôi lớp 9 đánh nhau bị đuổi học, giờ đã thấy nó đeo lon cưỡi moto rầm rầm ! loạn!
Xét ní nịch gia đình thôi chứ đâu có xét ní nịch cá nhân đâu bác. Bị đuổi học vẫn vào ngành là do người ta có phấn đấu đó bác.riết nói thật cứ vầy hoài bảo sao tài xế đạp ga cho lên capo... bạn tôi lớp 9 đánh nhau bị đuổi học, giờ đã thấy nó đeo lon cưỡi moto rầm rầm ! loạn!
Gần nhà em có thằng nhóc học hết 12 rồi ở nhà chơi bời, nhậu nhẹt. Rồi 1 ngày đẹp trời nó vào dán quần. Làm được 1 thời gian thành ca đ tra tổng hợpXét ní nịch gia đình thôi chứ đâu có xét ní nịch cá nhân đâu bác. Bị đuổi học vẫn vào ngành là do người ta có phấn đấu đó bác.
Mấy chú này chỉ mới học hết 12 thôi, đi nghĩa vụ bên CA gì đấy rồi nhà có tiền đút vào làm giao thông thôi chứ ăn học gì 
Hồi em đi học cũng zạy. Trong khối học có này thằng, học thì ngo như bù. Suốt ngày bida, tụ tập, lên cột cờ suốt. Thi cấp 3 hồi đó còn cho thi lại. Giờ thằng làm giao thông, thằng làm hình sự. Nhưng gặp tụi nó cũng thấy lịch sự các bác ạ, co điều nhờ vã thì không nhờ được