Nhỏ kia chạy rứa thì đúng là... té giếng!...
Mà sao TP mình nhiều người bị té giếng vại ta!!!...
Mà sao TP mình nhiều người bị té giếng vại ta!!!...
Bac hien qua do, gap e e vua chui vua bat no den. Da xi nhan va chay rat cham the ma con co vuot qua. Cha co y thuc giao thong ma con muon tu sat.
Srr vi he dieu hanh moi cua e type co dau ko duoc
Srr vi he dieu hanh moi cua e type co dau ko duoc
Rất nhiều người đi 2b với ý thức như vậy. Bật xi nhan trước khi đến giao lộ cả trăm mét, quẹo qua gần hết cái xe rồi mà vẫn có người cố chen vào, cúp đầu để vượt qua. Gặp xe buýt thì bỏ mạng cmnr
Tư tưởng xe lớn phải nhường xe nhỏ, đi tắt đón đầu đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người lắm rồi.
Rất nhiều người đi 2b với ý thức như vậy. Bật xi nhan trước khi đến giao lộ cả trăm mét, quẹo qua gần hết cái xe rồi mà vẫn có người cố chen vào, cúp đầu để vượt qua. Gặp xe buýt thì bỏ mạng cmnr
Hôm trước cũng chỗ Pasteur - VTS 2 thằng chở nhau cố vượt qua em rồi còn bẻ gập kiếng hâu.
Vụ này phải ngồi trên xe buýt mới thấy nhân dân ta có truyền thống anh hừng.
Giao lộ này là bên Pasteur và Lý Tự Trọng bác chủ ơi.
Bác chạy chậm nên 2b nghĩ là bác nhường mới làm cái vèo.
Em dzọt
)
Bác chạy chậm nên 2b nghĩ là bác nhường mới làm cái vèo.
Em dzọt
Đợt trc e đi Nam Kỳ Khởi Nghĩa tới ngã 4 Điện Biên Phủ, đèn xanh em đi thẳng còn có thằng xe máy tạt đầu e, hên em thắng kịp chứ ko là hốt nó rồi, xe máy chạy ẩu kinh