Mình hay mở FM 91Mhz VOV Giao thông nghe ngóng mỗi lần ra đường, đặc biệt là sang Q7, tránh được nhiều lần lắm, ae nên sử dụngĐường này tốt nhưng hơi dở là k có đường thoát dự phòmg, cứ có vụ gì là anh em chỉ đứng nhìn nhau chịu trận dài dằng dặc luôn. Hay là em mạnh dạn đề xuất bác chánh cho cái đèn báo ở mỗi đầu đường để nó đỏ lên mỗi khi cuối đường kẹt xe để các xe chọn đường khác mà đi cho thoát và k làm trầm trọng thêm sự cố giao thông. Kiểu đường này xác suất dính sự cố là k thấp đâu.
Quote :Mình hay mở FM 91Mhz VOV Giao thông nghe ngóng mỗi lần ra đường, đặc biệt là sang Q7, tránh được nhiều lần lắm, ae nên sử dụng: Quote
H qua em lên đến giữa đường dừng lại một hồi lâu mới biết tiình hình, và em là người đầu tiên gọi điện báo cho radio giao thông
H qua em lên đến giữa đường dừng lại một hồi lâu mới biết tiình hình, và em là người đầu tiên gọi điện báo cho radio giao thông
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mình muốn giữ khoảng cách an toàn, mà mấy xe khác thấy trống là lấp vào ngay
Vì anntoan của mình thì phải cố mà tránh thôiCây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mình muốn giữ khoảng cách an toàn, mà mấy xe khác thấy trống là lấp vào ngay
Chiều nay tai nạn "dây chuyền" xảy ra tại ngã 3 Nguyễn Văn Linh và cầu Tân Thuận, anh BMW ủi đít chị Mer, chị Mer E ủi đít chú Tải và chú Tải ủi đít bác Buýt ...
Mềnh hóng các anh vào la lối xe ko có ABS hoạt động, túi khí không bung, xe hấp thụ cái con khỉ gì đó.....
Hay thấy xe đẹp, ko dám khóc lóc vậy kà....!!!
Ai nói bác không bắn??? Em sáng chở con đi học babybee, rồi đi làm vào quận 1 theo lối này, 1 tháng bắn cũng 5-6 lần, bác chắc ở Quận khác lâu lâu mới chạy comment bậy bạ[/QUOTE
e đúng là ở quận khác nhưng xe đậu ở ng lươg bằng 2 năm nay ngày nào e cũng chở ôg nhật wa q1 nhưng chưa thấy bắn , có hay ko thì có thể e đi sớm hơn bác thui ( e đi khoãg 6h30)