Chủ đề tương tự
Gặp bác Âu này chưa hết bực cái c . . mình thì vào quốc lộ 13 đoạn qua tram thu phí một tý lại gặp mít tơ Rua thừa huyền .
Đoạn này cho chạy 80km , mà bác ý cứ nhởn nhơ như đường nội bộ của nhà cố tổ nhà bác ý , em thì lấy vào trong (vượt phải) qua bác thì quá dễ rồi nhưng em không muốn cứ đu theo bác ý xem sao .
Nhìn hoàng hậu (ý quên chiếu hậu) thì thấy vài bác đu phía cũng tỏ vẻ bực cái c . . . mình . Khi đến ngã tư có làn quẹo phải các bác ý lách qua và vượt lên , sau đó em cũng theo các bác kia mà bỏ lại cụ rùa .
Nhân đây cũng kính thưa các loại kính , khi tham gia giao thông vui lòng biết người biết ta , và biết luật nhé .
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=FrsIY1ypEZI[/tube]
Đoạn này cho chạy 80km , mà bác ý cứ nhởn nhơ như đường nội bộ của nhà cố tổ nhà bác ý , em thì lấy vào trong (vượt phải) qua bác thì quá dễ rồi nhưng em không muốn cứ đu theo bác ý xem sao .
Nhìn hoàng hậu (ý quên chiếu hậu) thì thấy vài bác đu phía cũng tỏ vẻ bực cái c . . . mình . Khi đến ngã tư có làn quẹo phải các bác ý lách qua và vượt lên , sau đó em cũng theo các bác kia mà bỏ lại cụ rùa .
Nhân đây cũng kính thưa các loại kính , khi tham gia giao thông vui lòng biết người biết ta , và biết luật nhé .
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=FrsIY1ypEZI[/tube]
Em thấy cũng bình thường thôi mà bác. Ra đường nên nhường nhau một tí. Chỗ bác ghi hình thì theo em đoán là quốc lộ 1A đoạn quận 12. Đoạn này cho xe ôto con đi 2 làn. Xe đó trước khi chuyển làn có xi nhan đàng hoàng, nếu là em thì em sẽ cho vô mà không bóp kèn bin …bin…
Còn sau khi vượt được xe bác rồi xe đó chui vào làn xe máy thì em không đồng tình, nhưng đó là chuyện của người ta em không quan tâm vì có quan tâm cũng không làm được gì. Cái đó để CSGT hỏi thăm sức khoẻ. Nhưng biết đâu người ta có việc gấp??? Đôi khi bị trễ giờ em cũng ngó trước ngó sau rồi chui vào làn xe máy. lỡ bị phạt thì thiệt hại vẫn ít hơn là bị trễ giờ, còn nếu may mắn thì thoát…

Còn sau khi vượt được xe bác rồi xe đó chui vào làn xe máy thì em không đồng tình, nhưng đó là chuyện của người ta em không quan tâm vì có quan tâm cũng không làm được gì. Cái đó để CSGT hỏi thăm sức khoẻ. Nhưng biết đâu người ta có việc gấp??? Đôi khi bị trễ giờ em cũng ngó trước ngó sau rồi chui vào làn xe máy. lỡ bị phạt thì thiệt hại vẫn ít hơn là bị trễ giờ, còn nếu may mắn thì thoát…
F1 nói:Chắc bác mới lái nên nhiều bức xúc...
Tui cũng mới lái nhưng cảnh này gặp hoài, quen rồi và mặc kệ, nhường cho qua luôn !
Về nhà thấy thảnh thơi bác ah
Chính xác hơn là em mới tham gia nhà OS này , còn lái thỉ ngộ lái cũng lâu òi , đặt trường hợp bác ý cúp đầu mình đụng vào xe mình thì rách việc .
trh 1: nói bác đừng buồn , họ có nhan xin đg, bác k siết ga thì họ sẽ vào đc , và mình chỉ chậm hơn xe tải phía trước khoảng cách 1 xe thôi, còn nếu máu thì đu sát đít xe tải cho khỏi chen vô, nhưng lâu rồi e cũng đọc trên os có bác nào đó chắc có lẽ k cho vô nên chạy thêm đoạn sau nó lấy xe gắn máy rượt theo phang cho bể kính, tùy bác chọn phương án
thời buổi này ra đg giờ chọn phương án tự mình thư giãn cho khỏe.
th2: chọn cách đi sao cho an toàn cho mình mà k tốn $
thời buổi này ra đg giờ chọn phương án tự mình thư giãn cho khỏe.
th2: chọn cách đi sao cho an toàn cho mình mà k tốn $