Thấy tả cảnh đẹp cũng tính rồi lúc nào đi mà lại thấy nói đg xấu. Có xấu bằng đèo Mimosa hồi còn chưa sửa, chưa làm lại đèo Prenn ko các anh?
Xấu hơn nhiều, và nhỏ nữa, vì đường ít người đi nên chắc cũng ko được quan tâm lắm.
Thấy tả cảnh đẹp cũng tính rồi lúc nào đi mà lại thấy nói đg xấu. Có xấu bằng đèo Mimosa hồi còn chưa sửa, chưa làm lại đèo Prenn ko các anh?
Nếu xấu hơn cả đèo Mimosa thì chỉ phù hợp xe tải thôi. Em từ bỏXấu hơn nhiều, và nhỏ nữa, vì đường ít người đi nên chắc cũng ko được quan tâm lắm.
Gầm cao thì ko đến nổi đâu anh. Vợ em còn lái được nửa chặng mà. Có điều thời tiết phải ủng hộ nữa. ... Có 1 đoạn e đi cực đẹp, tự nhiên có sương mù sau cơn mưa, 2 bên toàn là thông, tự nhiên có 1 anh chạy xe bán bánh bao , bốc khói nghi ngút thơm nức mũi, dừng lại mua 2 cái lên xe ăn ngon ơi là ngon.... nhớ lại thấy muốn lên đường đi chơi tiếp quá...kkkk....Thấy tả cảnh đẹp cũng tính rồi lúc nào đi mà lại thấy nói đg xấu. Có xấu bằng đèo Mimosa hồi còn chưa sửa, chưa làm lại đèo Prenn ko các anh?