Lộc Phát
2/9/17
1.457
25.576
113
36
Giờ chỉ mong con mau lớn và mình còn sức khoẻ để được đi nhiều như bác chủ thớt :D
Chúc anh sớm thực hiện nhé..
em thì 2 năm tới kế hoạch khám phá hết 63 tỉnh thành cùng con gái, rồi dụ kèo bà chủ ráng kiếm thằng ku, chờ hắn lên 6t, dẫn khám phá 50 bang nước Mỹ..keke.. về hưu già rủ rê bà chủ khám phá càng nhiều nước càng tốt... ước mơ hơi lớn nhưng cứ nguyện ước..kkkk...
 
Lộc Phát
2/9/17
1.457
25.576
113
36
Sau 10 ngày dài lang thang dịch chuyển khá nhiều, cả nhà quay về miền Trung để tận hưởng mùa hè với biển xanh....Em chọn Đảo Lý Sơn vì chưa từng đến đây... Cả nhà đã có 5 ngày đáng nhớ với hòn đảo này, có một khó khăn nho nhỏ đi phà ra đảo vợ con say sóng quá, sợ luôn rồi, sau này rủ không biết có dám đi lại không...kkk...
20250828_152541.jpg

- Về chỗ ở : nhà em ở 2 khách sạn lớn nhất ở Lý Sơn, mỗi Ks ở 2 đêm, gía xêm xêm nhau tầm hơn 1tr
+ 2 ngày đầu ở Ly Son Pearl Island Hotel & Resort, phòng thì có view biển trực diện, hồ bơi đẹp, có khuôn viên dễ thương .. nhưng phòng khá nhỏ và nội thất bình thường, chất lượng hơi xuống cấp..
GridArt_20250828_140155502.jpg


+ Mường Thanh thì cơ sở vật chất hơn Lý Sơn Pearl 1 bậc, view cũng đẹp , gần quảng trường, phòng ốc rộng rãi thoáng đãng, ăn sáng ngon hơn...
IMG_20250828_134648.jpg


Về ăn uống:
+ Nhà em 4 ngày đều ăn ở quán Cafe Huy Nguyễn, sáng cứ ra đây cafe rồi đặt cơm, chị chủ nhà nấu ngon đỉnh, nguyên liệu đi chợ mỗi ngày nên toàn là đồ của Lý Sơn, hải sản rau củ quả , món nào cũng có không cần ra nhà hàng giá cao mà chưa chắc nấu ngon như người địa phương, thêm cái view quán đẹp và mát mẻ ..điểm tuyệt đối..
GridArt_20250828_142358370.jpg
+ Ăn vặt Lý Sơn cũng nhiều món ngon, đúng gu du lịch thích ăn vặt của nhà em kkk: bánh xèo, don, ram chả cá, xu xoa, chuối chiên, bún chả cá, cháo vịt hay hột vịt lộn cũng ngon hơn đất liền.. hơi tiếc đi đúng mùa heo đang dịch nên không ăn được mấy món có thịt heo...
Ba ơi mình đi đâu thế? Mùa hè này: lần đầu ra Bắc, sống chậm ở đảo Lý Sơn,  phá đảo ẩm thực Huế...

Đặc biệt có quán chè Tân Trang này ngon đến nổi mà ngày nhà em cũng ăn 2 lần, ăn chè nhiều tỉnh thành nhưng vợ chồng em đánh giá đây là quán chè ngon nhất VN.. kkk... nấu đơn giản nhưng ăn mê, chè ở Huế cũng không thấy bằng...
GridArt_20250828_142911179.jpg

+ Thăm quan thì nhà em ngày nào cũng đi dạo quanh đảo tận hưởng không khí trong lành, xem cảnh người dân sinh hoạt, trồng tỏi, chiều chiều nghe loa phát thanh ..kkk.. Tắm biển Lý Sơn rất phê nước trong vắt nhìn tận đáy san hô , bơi cùng cá luôn... Đi hết các điểm thăm quan trên đảo: tắm biển chiều ở Hang Câu ngắm chim hải âu độc lạ , vào chùa Hang cảm giác thật sự huyền bí, lên đỉnh núi Thới Lới view mãn nhãn , cổng Tò Vò ngắm hoàng hôn siêu đẹp...khá tiếc là chưa qua được đảo Bé do con gái sợ đi tàu say sóng ....
GridArt_20250828_144009605.jpg

GridArt_20250828_144356370.jpg
Đảo Lý Sơn bình dị, người dân thân thiện, ăn ngon cảnh đẹp , biển bình yên, hòn đảo "nhỏ nhỏ xinh xinh" nhất định phải tới một lần để sống chậm...
1754051751780.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Lộc Phát
2/9/17
1.457
25.576
113
36
Nói gì nói... chứ sao em lại không có muốn hoặc không có chút kỹ niệm nào cho các chuyến đi chơi ngoài Bắc.... chẳng có gì lưu luyến... quán xá, ăn uống, dịch vụ kiểu bố đời..
Đúng là đi chơi ngoài này cảm giác và cảm xúc đôi lúc lên xuống .kkk... nhưng cũng có nhiều cái hay, nhiều cảnh đẹp, món ăn ngon, văn hóa riêng...khác biệt, bỏ qua những phiền toái nhẹ và đặc biệt khí hậu oai bức khô khan, được trải nghiệm 1 lần cũng thỏa mãn lắm ..kkk...
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: namtran85
Hạng C
3/12/19
745
2.400
93
Đồng nai
Chúc anh sớm thực hiện nhé..
em thì 2 năm tới kế hoạch khám phá hết 63 tỉnh thành cùng con gái, rồi dụ kèo bà chủ ráng kiếm thằng ku, chờ hắn lên 6t, dẫn khám phá 50 bang nước Mỹ..keke.. về hưu già rủ rê bà chủ khám phá càng nhiều nước càng tốt... ước mơ hơi lớn nhưng cứ nguyện ước..kkkk...
ước mơ lớn nhưng rất tuyệt nếu thực hiện được ha bác :D
em còn hơn 4 năm nữa mới được giải phóng, mà chưa gì bx rủ năm sau làm đứa nữa rồi hãy nghỉ , cũng oải lắm rồi nhưng nghĩ ráng xíu cho con cái có anh có em :(
 
  • Like
Reactions: Thảo Điền 68
Hạng B2
25/6/19
198
309
64
44
Sau 10 ngày dài lang thang dịch chuyển khá nhiều, cả nhà quay về miền Trung để tận hưởng mùa hè với biển xanh....Em chọn Đảo Lý Sơn vì chưa từng đến đây... Cả nhà đã có 5 ngày đáng nhớ với hòn đảo này, có một khó khăn nho nhỏ đi phà ra đảo vợ con say sóng quá, sợ luôn rồi, sau này rủ không biết có dám đi lại không...kkk...
View attachment 3359636
- Về chỗ ở : nhà em ở 2 khách sạn lớn nhất ở Lý Sơn, mỗi Ks ở 2 đêm, gía xêm xêm nhau tầm hơn 1tr
+ 2 ngày đầu ở Ly Son Pearl Island Hotel & Resort, phòng thì có view biển trực diện, hồ bơi đẹp, có khuôn viên dễ thương .. nhưng phòng khá nhỏ và nội thất bình thường, chất lượng hơi xuống cấp..
View attachment 3359601

+ Mường Thanh thì cơ sở vật chất hơn Lý Sơn Pearl 1 bậc, view cũng đẹp , gần quảng trường, phòng ốc rộng rãi thoáng đãng, ăn sáng ngon hơn...
View attachment 3359604

Về ăn uống:
+ Nhà em 4 ngày đều ăn ở quán Cafe Huy Nguyễn, sáng cứ ra đây cafe rồi đặt cơm, chị chủ nhà nấu ngon đỉnh, nguyên liệu đi chợ mỗi ngày nên toàn là đồ của Lý Sơn, hải sản rau củ quả , món nào cũng có không cần ra nhà hàng giá cao mà chưa chắc nấu ngon như người địa phương, thêm cái view quán đẹp và mát mẻ ..điểm tuyệt đối..
View attachment 3359607+ Ăn vặt Lý Sơn cũng nhiều món ngon, đúng gu du lịch thích ăn vặt của nhà em kkk: bánh xèo, don, ram chả cá, xu xoa, chuối chiên, bún chả cá, cháo vịt hay hột vịt lộn cũng ngon hơn đất liền.. hơi tiếc đi đúng mùa heo đang dịch nên không ăn được mấy món có thịt heo...
View attachment 3359638
Đặc biệt có quán chè Tân Trang này ngon đến nổi mà ngày nhà em cũng ăn 2 lần, ăn chè nhiều tỉnh thành nhưng vợ chồng em đánh giá đây là quán chè ngon nhất VN.. kkk... nấu đơn giản nhưng ăn mê, chè ở Huế cũng không thấy bằng...
View attachment 3359623
+ Thăm quan thì nhà em ngày nào cũng đi dạo quanh đảo tận hưởng không khí trong lành, xem cảnh người dân sinh hoạt, trồng tỏi, chiều chiều nghe loa phát thanh ..kkk.. Tắm biển Lý Sơn rất phê nước trong vắt nhìn tận đáy san hô , bơi cùng cá luôn... Đi hết các điểm thăm quan trên đảo: tắm biển chiều ở Hang Câu ngắm chim hải âu độc lạ , vào chùa Hang cảm giác thật sự huyền bí, lên đỉnh núi Thới Lới view mãn nhãn , cổng Tò Vò ngắm hoàng hôn siêu đẹp...khá tiếc là chưa qua được đảo Bé do con gái sợ đi tàu say sóng ....
View attachment 3359614
View attachment 3359616Đảo Lý Sơn bình dị, người dân thân thiện, ăn ngon cảnh đẹp , biển bình yên, hòn đảo "nhỏ nhỏ xinh xinh" nhất định phải tới một lần để sống chậm...
View attachment 3359622
Bác k ra đảo Bé thì hơi thiếu sót tí, cano đi có chút xíu là tới hàBa ơi mình đi đâu thế? Mùa hè này: lần đầu ra Bắc, sống chậm ở đảo Lý Sơn,  phá đảo ẩm thực Huế...
Ba ơi mình đi đâu thế? Mùa hè này: lần đầu ra Bắc, sống chậm ở đảo Lý Sơn,  phá đảo ẩm thực Huế...
Ba ơi mình đi đâu thế? Mùa hè này: lần đầu ra Bắc, sống chậm ở đảo Lý Sơn,  phá đảo ẩm thực Huế...
Ba ơi mình đi đâu thế? Mùa hè này: lần đầu ra Bắc, sống chậm ở đảo Lý Sơn,  phá đảo ẩm thực Huế...Ba ơi mình đi đâu thế? Mùa hè này: lần đầu ra Bắc, sống chậm ở đảo Lý Sơn,  phá đảo ẩm thực Huế...Ba ơi mình đi đâu thế? Mùa hè này: lần đầu ra Bắc, sống chậm ở đảo Lý Sơn,  phá đảo ẩm thực Huế...
 
  • Like
Reactions: Thảo Điền 68
Lộc Phát
2/9/17
1.457
25.576
113
36
hic.. e bít đẹp lắm mà năn nỉ chị nhỏ mà ko được....
Hóng hình Huế, quê hương thứ 2 :)
điện thoại chụp hình bị hư dồi, để đi sửa rồi trả hình Huế cho anh N sau nhé kkk
 
  • Haha
Reactions: zorojp