Chủ đề tương tự
Để em xin mở màn trước vậy
Số là vầy, em đang bon bon trên đường về nhà thì thấy 1 em cứu thương đang nằm trên đường, thấy bác tài đang loay hoay với cái bánh sau bên tài, thế là em ngừng xe lại bước qua và hỏi thăm
-Em: Em có giúp gì được cho anh ko ?
-Bác tài: Vâng cảm ơn anh chỉ còn 1 con ốc nữa là xong rồi.
Thế là em trở lại xe và tiếp tục hành trình.
Số là vầy, em đang bon bon trên đường về nhà thì thấy 1 em cứu thương đang nằm trên đường, thấy bác tài đang loay hoay với cái bánh sau bên tài, thế là em ngừng xe lại bước qua và hỏi thăm
-Em: Em có giúp gì được cho anh ko ?
-Bác tài: Vâng cảm ơn anh chỉ còn 1 con ốc nữa là xong rồi.
Thế là em trở lại xe và tiếp tục hành trình.
Như ngày hôm qua khi em vừa đến trạm thu phí thấy 1 bác Lanos màu trắng bánh sau bên tài rất mềm. Khi em vừa qua trạm thu phí xong liền bám theo bác ấy và ra hiệu cho bác đó biết bánh xe sau mềm, cũng hay là gần đó có tiệm bơm hơi vá vỏ bác ấy liền ghé vào, rồi xong bác ấy đuổi theo em và dùng tay ra hiệu vẩy vẩy.
Xong em lẩm bẩm một mình
Xong em lẩm bẩm một mình
Chuyện của em thế này:
Chở baxa từ lotte ra, chạy ngang em thấy 1 tài đang đấy chiếc taxi Mailinh, ái chà, nghĩ trong đầu, chắc teo cái bình rồi đây
Nghĩ vậy nên em quay đầu 1 vòng tròn siêu thị chạy lại chổ bác í, định bụng sẽ câu giúp. Hơi ngạc nhiên khi thấy bác í đang ngồi trong xe nhưng em vẫn hỏi:
Anh có cần em giúp gì không?
Bác í trố mắt nhìn, chưa hiểu chuyện gì, thì em tiếp:
Lúc nãy thấy anh đẩy xe, cócần em giúp gì không? Em không lấy tiền gì đâu mà sợ. Mới thấy anh đẩy xe nên quay lại coi xem có giúp gì được không nè.
Bác í: Ah, không sao hết. Lúc nãy làm biếng đề xe chạy tới nên đẩy tới 1 chút.
Em: oh vậy hả, em tưởng xe anh hết bình
Không có. Cười
Và em cũng cười rồi dọt
(thì ra là bác í sợ tốn xăng nên đẩy, hix, trưa nắng chang chang ....)
Chở baxa từ lotte ra, chạy ngang em thấy 1 tài đang đấy chiếc taxi Mailinh, ái chà, nghĩ trong đầu, chắc teo cái bình rồi đây
Nghĩ vậy nên em quay đầu 1 vòng tròn siêu thị chạy lại chổ bác í, định bụng sẽ câu giúp. Hơi ngạc nhiên khi thấy bác í đang ngồi trong xe nhưng em vẫn hỏi:
Anh có cần em giúp gì không?
Bác í trố mắt nhìn, chưa hiểu chuyện gì, thì em tiếp:
Lúc nãy thấy anh đẩy xe, cócần em giúp gì không? Em không lấy tiền gì đâu mà sợ. Mới thấy anh đẩy xe nên quay lại coi xem có giúp gì được không nè.
Bác í: Ah, không sao hết. Lúc nãy làm biếng đề xe chạy tới nên đẩy tới 1 chút.
Em: oh vậy hả, em tưởng xe anh hết bình
Không có. Cười
Và em cũng cười rồi dọt
(thì ra là bác í sợ tốn xăng nên đẩy, hix, trưa nắng chang chang ....)
Khu vực Tân Bình, trời vừa sụp tối.
Thấy 1 pak 4b ngược chiều nhá đèn, chẳng hiểu gì vì không hề lấn lane pak ấy.
Thêm 1 đoạn, 1 pak 2b ngược chiều gần như tông thẳng vào mình, tay xòe cụp liên hồi. Hú hồn, quên chưa mở đèn, may chưa gặp xxx.
Cám ơn cả 2 pak 4b & 2b nhiều !!!
P/s : Lóng rày, em thấy pà kon nhắc nhở vụ này hơi nhiều, giống như nhắc 2b đá chống nghiêng dzị đó. Cám ơn pà kon nhiều nhiều lém
Thấy 1 pak 4b ngược chiều nhá đèn, chẳng hiểu gì vì không hề lấn lane pak ấy.
Thêm 1 đoạn, 1 pak 2b ngược chiều gần như tông thẳng vào mình, tay xòe cụp liên hồi. Hú hồn, quên chưa mở đèn, may chưa gặp xxx.
Cám ơn cả 2 pak 4b & 2b nhiều !!!
P/s : Lóng rày, em thấy pà kon nhắc nhở vụ này hơi nhiều, giống như nhắc 2b đá chống nghiêng dzị đó. Cám ơn pà kon nhiều nhiều lém