Hông phải canh, mà là có kế hoạch nha bác.em ko hiểu sao thấy các cụ canh mùa mưa làm đường để cho mau hư, mau có tiền ăn tiếp hay sao đó.
a chay vậy ko sợ bị lỗ phí bảo trì đường bộem đi mỗi tuần còn dính nói gì các bác lâu lâu đi 1 lần![]()
mới đi tối qua
đúng chất bác chủ nói luôn
xe em K3 đã thay GoodYear = Michellins rồi mà đi thấy ở gà ( chu vi thì nhỏ - nhưng mà rãnh sâu ) nhiều khi thắng không kịp, người đang nằm ngủ trên xe dựt mình dậy ngay
may mà chưa lủng lốp
bởi vậy mới thấy mấy chiếc Fortune nhỏ chạy băng băng - không thèm quan tâm mấy cái ổ gà này luôn
xe 7 chỗ đi miền Tây tiện hết biết ( giờ ko lẽ bán K3 mua Fortune thì quá uổng )
đúng chất bác chủ nói luôn
xe em K3 đã thay GoodYear = Michellins rồi mà đi thấy ở gà ( chu vi thì nhỏ - nhưng mà rãnh sâu ) nhiều khi thắng không kịp, người đang nằm ngủ trên xe dựt mình dậy ngay
may mà chưa lủng lốp
bởi vậy mới thấy mấy chiếc Fortune nhỏ chạy băng băng - không thèm quan tâm mấy cái ổ gà này luôn
xe 7 chỗ đi miền Tây tiện hết biết ( giờ ko lẽ bán K3 mua Fortune thì quá uổng )
E ko hiểu tại sao mấy cái lỗ đó có lâu lắm rồi,mà người ta ko lắp chứ.công trình sửa đường kế bên .đá có,xe có, mà ko chịu lắp.e đi mấy tháng trước đã thấy,giờ vẫn còn đó.giống như gài bẫy người đi đường thì phải. Chỉ tội cho mấy a đi xe gầm thấp vỏ mỏng. Rớt xuống với tốc độ cao là toi.
mấy bác cũng biết,khi lái xe trời tối,đang chạy mà gặp lỗ gà là chịu thôi chứ sao tránh được.thắng gắp cũng ko,mà trớ qua thì còn nguy hiểm hơn.thiệt khổ chưa từng. Mình thì cứ khoảng hai tuần là phải đi.mà toàn đi buối tối ko chứ.hihihi.
mấy bác cũng biết,khi lái xe trời tối,đang chạy mà gặp lỗ gà là chịu thôi chứ sao tránh được.thắng gắp cũng ko,mà trớ qua thì còn nguy hiểm hơn.thiệt khổ chưa từng. Mình thì cứ khoảng hai tuần là phải đi.mà toàn đi buối tối ko chứ.hihihi.
bác đi việc gì mà toàn tối mới đi - và vài tuần lại làm 1 chuyến thế ?E ko hiểu tại sao mấy cái lỗ đó có lâu lắm rồi,mà người ta ko lắp chứ.công trình sửa đường kế bên .đá có,xe có, mà ko chịu lắp.e đi mấy tháng trước đã thấy,giờ vẫn còn đó.giống như gài bẫy người đi đường thì phải. Chỉ tội cho mấy a đi xe gầm thấp vỏ mỏng. Rớt xuống với tốc độ cao là toi.
mấy bác cũng biết,khi lái xe trời tối,đang chạy mà gặp lỗ gà là chịu thôi chứ sao tránh được.thắng gắp cũng ko,mà trớ qua thì còn nguy hiểm hơn.thiệt khổ chưa từng. Mình thì cứ khoảng hai tuần là phải đi.mà toàn đi buối tối ko chứ.hihihi.
Mình cũng mới đi LA về, thiệt tình đường sá chán quá, đâu dám chạy nhanh, né ổ gà rồi né xe tải nữa cũng may không bị sao
Sao mình có xe đi mà cũng khổ quá các Bác, hết mấy anh xxxx, rồi QCBX, thêm đường xá, phí.... đủ thứ hết, chán................................. nản .................................. quá........................................ trời .................................