4/4/15
461
461
63
48
công việc kinh doanh của mình khá bận rộn bác.mà kẹt cái thằng nhóc mình được gửi bên ngoài.nên mỗi lần nhớ nó là đi. chiều đi ,sáng về,cầu mỹ thuận liên tục.
 
Hạng D
3/7/14
3.269
12.578
113
Ho Chi Minh City, Vietnam
Các bác chỉ đường giùm em với, em có việc tính đi làng Phước Lộc Thọ, tỉnh lộ 824, thuộc khu vực ấp 2, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An, cách TP HCM khoảng 30 km theo như link sau:

http://dulich.vnexpress.net/photo/a...i-luu-giu-nha-go-co-xua-viet-nam-3281516.html

Em xuống miền Tây toàn có ng lái, giờ phải tự mình nên ko biết, các bác chỉ giúp.
mua cái Vietmap là giải quyết vấn đề bác
 
  • Like
Reactions: O_O
Hạng B2
16/4/15
142
236
43
Các bác chỉ đường giùm em với, em có việc tính đi làng Phước Lộc Thọ, tỉnh lộ 824, thuộc khu vực ấp 2, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An, cách TP HCM khoảng 30 km theo như link sau:

http://dulich.vnexpress.net/photo/a...i-luu-giu-nha-go-co-xua-viet-nam-3281516.html

Em xuống miền Tây toàn có ng lái, giờ phải tự mình nên ko biết, các bác chỉ giúp.
Bác ở chỗ nào tại TP HCM vậy. Nếu bác ở các khu vực như Thủ Đức, Q9, Hóc Môn, Củ Chi, Q12, Tân Bình, Gò Vấp thì bác đi ra ngã ba Giồng theo tỉnh lộ 9 về Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hanh Bắc,TT Đức Hòa (khoảng 20 km), từ TT bác đi thêm khoang 7km nữa là tới xã Hựu Thạnh. Còn nếu bác ở Bình Tân, Tân Phú, Q6,....Thì bác đi đường tỉnh lộ 10, từ cầu vượt QL1 bác chạy riết là về ngả 3 Đức Hòa, sau đó bác rẽ trái đi thêm 5km nữa là xã Hựu Thạnh. Mấy lời chia sẽ cùng bác
 
  • Like
Reactions: O_O
Hạng B2
15/9/14
239
486
63
48
Né Phương Trang nữa , thường đi chung 2 ,3 với nhau . Mấy xe khác khỏi chạy luôn !
 
Hạng C
31/8/14
808
850
93
Vừa rồi e có dịp đi miền tây,vào buổi tối. đoạn qua thị xã cai lậy. từ nhà thờ chạy xuống cái bè.oi cha đường sá xuống cấp trầm trọng.đang chạy bon bon xuất hiện ổ gà sâu hút làm sao tránh kịp.kết quả là e bị nổ cái bánh trước móp cái mâm,xe em vốn là vỏ mỏng thể thao.nên khi sụp xuống lổ sâu là bị đá chặc tét vỏ liền. Còn lún vào tới cái mâm nữa mới ghê chứ.
về có alo cho
bảo hiểm hỏi xem,thì được trả lời là ko bồi thường vỏ mới đau nè mấy bác. Tới chừng về đoạn đó mới thấy lổ gà lổ trâu nhiều vô kể.lổ nào lổ nấy sâu hút. Tuy nhiên đoạn đó cũng đang sửa chữa đương. Mấy bác có đi đoạn đó thì chậm chậm nhé. Nhưng khổ nổi khi đi Q lộ mà chạy chậm ơ phía sao, ông nội,ông ngoại bóp còi nhá đèn liên tục,cũng bực bọi lắm mấy bác.
Xe bác mới không ? Hồi mới lấy xe em chạy được 1.5k tông vô hố ga bể vỏ báo cho bảo hiểm làm căng dữ lắm vì bh nói không bồi thường hạng mục vỏ. Em nói cái này tui bị tai nạn chứ có phải hao mòn đâu vì vỏ mới, xe mới. Cuối cùng Liberty phải bồi thường cái vỏ cho em đó.
 
O_O
Hạng B2
13/3/15
101
100
43
46
Bác ở chỗ nào tại TP HCM vậy. Nếu bác ở các khu vực như Thủ Đức, Q9, Hóc Môn, Củ Chi, Q12, Tân Bình, Gò Vấp thì bác đi ra ngã ba Giồng theo tỉnh lộ 9 về Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hanh Bắc,TT Đức Hòa (khoảng 20 km), từ TT bác đi thêm khoang 7km nữa là tới xã Hựu Thạnh. Còn nếu bác ở Bình Tân, Tân Phú, Q6,....Thì bác đi đường tỉnh lộ 10, từ cầu vượt QL1 bác chạy riết là về ngả 3 Đức Hòa, sau đó bác rẽ trái đi thêm 5km nữa là xã Hựu Thạnh. Mấy lời chia sẽ cùng bác
Cám ơn bác, hôm qua trục trặc nên chưa đi được, em để cuối tuần vậy. Chắc em sẽ đi hướng tỉnh lộ 9 vậy.
 
Hạng B2
12/11/11
347
219
43
Chiều từ Mỹ Thuận - Trung Lương đang sửa các bác ơi!
Sửa làn sát con lươn...nên các xe bò liên tục.
Em mới đi hôm CN.
 
Hạng C
23/9/15
974
1.411
93
46
Chủ nhật rồi em có làm chuyến về quê Cần Thơ, phải nói là đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận, lan sát con lươn có đầy ổ gà (rất nguy hiểm nếu ô tô đang chạy 80 km/h mà sụp vào). Thế là căng mắt theo mấy anh chạy trước, lượn qua lượn lại như tay lái lụa. Nhưng độc nhất vẫn là đoạn đường tránh bên Vĩnh Long, sau khi qua vòng xoay Vĩnh Long vào đường tránh, phi 80 km/h. Đường cũng tốt, nhưng sát con lươn thì thình lình và thỉnh thoảng xuất hiện ổ gà cực kỳ nguy hiểm. Chạy ban ngày thì có thể né, chứ ban đêm thì em tin rằng 5/10 chiếc đều vấp phải ít nhất vài cái ổ gà. Nhẹ thì loạng choạng, mà nặng thì nổ bánh,....
Còn hướng về Mỹ Thuận - Trung Lương, lại là cơn thử sức chịu đựng kẹt xe. Một vài chỗ còn 1 lan chạy sát trong lề, thế là bò.......Ngẫm nghĩ tức mẹ cái phí bảo trì đường bộ mình đóng. :(:3dgian::3dgian: