Thật ra, em nói thật lòng, ko phải em chém.
Em có đi mấy con cao và lớn rồi. Em thấy, nếu đi trong tp, đi mấy con đó, khó chịu vô cùng, nhất là lúc kẹt xe hoặc cần quay đầu nhanh. Nếu các bác đi xe to sẽ thấy, khi đi tầm quan sát thì tốt hơn nhưng cần linh động hoặc đi lại trong tp các đoạn ngắn sẽ làm cho mình ngao ngán vác xe ra. Nhưng với Mirage thì có thể yên tâm đi hàng ngày.
Nếu các bác ko sử dụng, có thể dùng nó để đi trong tp, tương lai nếu gđ có 2 xe thì 1 xe to hoặc sang để đi khi cần và làm ăn; còn xe này thì để chạy lòng vòng tp hoặc làm uber cũng rát ok vì xăng ăn uống rất chi là kiệm
Em chỉ có 1 vấn đề cách âm, em vẫn chưa biết có nên làm ko, sợ làm bậy bạ còn mệt mỏi thêm. Mở nhạc thì có lúc mình cũng cần tí yên tĩnh nên có lúc sẽ ko mở nhạc. Chứ tiện nghi e thấy Mirage vừa đủ. Nhiều chiếc có điều khiển giọng nói nhưng thạt sự các bác có sử dụng đc ko khi mà nói tiếng Anh nó chả hiểu mình nói giè

Sunròof thì lúc tối hoặc đi biển, ko khí trong lành, chứ trong tp nó vừa ồn vừa khói bụi.
Cơ bản, mình phải chấp nhận vợ mình là phải yêu, hãy yêu hết mình, không tính toán so đo để nó yêu và phục vụ lại mình một cách tốt nhất. Giống như khi mình yêu con cái, hi sinh ko đòi hỏi ý các bác.
