Chủ đề tương tự
Đọc bài này em thấy ghê ghê, vì nó cũng giống như tình trạng ở Vn ta quá. Ra đường không biết tin ai, thành ra tâm lý bàng quan ngày càng phổ biến. Haizz!
Nếu dẹp bỏ đi nạn cướp, lừa đảo, dàn cảnh thì sẽ có thêm rất nhiều người tốt.
Nếu dẹp bỏ đi nạn cướp, lừa đảo, dàn cảnh thì sẽ có thêm rất nhiều người tốt.
Xã hội cũng như một khu vườn vậy!! Xấu xa là cỏ, tốt đẹp là hoa... nếu duy trì diệt cỏ thường xuyên và nghiêm túc thì hoa sẽ nở nhiều và đẹp thôi cụ ạ!!!

Trước tông té một bà cụ bán vé số qua đường đột ngột trước BXMĐ, bỏ xe lại đó gửi quán cafe giữ sau đó thuê xích lô máy đưa vào Gia Định cấp cứu. Đưa tới nơi thằng xích lô đòi 200k tiền công trong khi thời diểm đó chỉ 30-50k. Chúng ta được dạy dỗ tuyên truyền nhũng gì mà XH cho ra toàn kền kền rỉa xác vậy. Sau vụ đó nhìn thấy xích lô xe ôm là ghét. Còn xxx ư ? Không nói cũng biết là dây vào là phiền toái tốn tiền không đáng. Cũng khó trách được cô gái thớt kia nhìn thấy XH này toàn người xấu nên vô cảm cũng là chuyện phải có ở XH thối nát này.
Bây giờ đại đa số là đập cho hoa tan nát để cỏ mọc tùm lumXã hội cũng như một khu vườn vậy!! Xấu xa là cỏ, tốt đẹp là hoa... nếu duy trì diệt cỏ thường xuyên và nghiêm túc thì hoa sẽ nở nhiều và đẹp thôi cụ ạ!!!![]()
Vụ này thì đành chịu thua. Ko giúp người thì là vô cảm, nhiều khi giúp xong thì hoá ra mua phiền phức và xui xẻo vào người.
Đúng rồi bác ạ. Có lần em đi 2bánh về Đồng nai đi qua đoạn Suối tiên, có em gái dắt xe hình như bể bánh hay hết xăng gì đó, vẫy vẫy em nhờ giúp đỡ. Em rất muốn dừng lại hỏi thăm nhưng em sợ bị dàn cảnh nên dzọt luôn cho an toànXã hội cũng như một khu vườn vậy!! Xấu xa là cỏ, tốt đẹp là hoa... nếu duy trì diệt cỏ thường xuyên và nghiêm túc thì hoa sẽ nở nhiều và đẹp thôi cụ ạ!!!![]()

không trách được bác ơi ...............ai biết chuyện gì sẽ xãy ra