Đậu xe mấy khu vực này, trước khi rời đi, em thường nhìn quanh quất xem có thằng nào mặt mũi bặm trợn, hình xăm tứ tung, huýt sáo gọi nó sang đưa 2-3 chục. Sau đó mới yên tâm đi được. Bọn này rất dễ nhận ra, thường chỉ ngồi đứng quanh đấy, nói chung tụi nó làm ăn đàng hoàng, đưa tiền rồi thì xe mình không sao.
New World giữ xe mắc vãi lúa. Hồi kỳ em đi tiệc sinh nhật Sếp, đưa xe vào nó quất 140K
.
Đi tiệc Sếp đã tốn một mớ tiền mua quà rùi :-((
Đi tiệc Sếp đã tốn một mớ tiền mua quà rùi :-((
Không chỉ ở đó mà tất cả những tuyến đậu xe có thu phí thì cũng đã nói rõ khi mới thành lập chỉ là phí đậu xe thôi, mấy nhân viên thu phí cũng chỉ là người thu phí chứ không phải người giữ xe. Vì vậy thuê người ta giữ xe giùm thì phải trả tiền riêng chứ.