Tennis CLub Bạn có biết?

Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Mình chưa thấy 4R này có nhiều tin tức bình luận về tennis... mạn phép mở topic này post những tin tức liên quan đến quần vợt VN và quốc tế... Nếu các mods thấy bất tiện thì cứ xóa hoặc đưa vào topic nào phù hợp nhé!

Một số chi tiết thú vị về thành tích và cuộc sống của Karlovic
- Ivo Karlovic từng tung ra đến 51 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong một trận đấu với Daniele Bracciali (Italia) ở vòng 1 Wimbledon 2005.
images27197114bvt5.jpg


Đây là kỷ lục ngang bằng với kỷ lục số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp nhiều nhất trong lịch sử - Joachim Johansson (Thụy Điển) tung ra trong trận đấu với Andre Agassi (Mỹ) ở vòng 4 Australia Open 2005.
Trước đó, do nhầm lẫn của trọng tài chính, người ta đã được Karlovic đã phá được kỷ lục thế giới với 55 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, nhưng sự thật đã được chứng minh ngay sau đó...
- Trong trận thắng Arnaud Clement (Pháp) ở chung kết Nottingham 2007, Karlovic cũng tạo ra cú giao bóng mạnh thứ 2 trong lịch sử với tốc độ 246 km/giờ (cú giao bóng này chỉ thua cú giao bóng kỷ lục thế giới mà Roddick đang nắm giữ đúng 3,2 km/giờ - cú giao bóng có tốc độ 249,2 km/giờ.
Còn trong ngày 3-8-2007, Karlovic cũng đã tung ra cú giao bóng 2 đạt tốc độ… 232 km/giờ (đây cũng là cú giao bóng 2 mạnh thứ nhì trong lịch sử)
- Cha mẹ của Karlovic đều là những nhà nghiên cứu khoa học, mẹ của anh làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp, còn cha anh là một nhà khí tượng học.
Anh đã cưới vợ - cô Alsi - hôm 29-3-2005. Ngoài quần vợt, Karlovic còn rất thích chơi môn bóng rổ và với chiều cao ngoại cỡ của anh, ai cũng hiểu tại sau Karlovic thích bóng rổ. Bàn chân của Karlovic cũng to đến nỗi anh phải mang những đôi giày ngoại cỡ (size cỡ 16 theo hệ đo lường châu Âu).
- Cả Roger Federer lẫn Andy Roddick đều công nhận Karlovic có những cú giao bóng lợi hại nhất thế giới
.
R.1349!
Theo www.sggp.org.vn
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/7/07
2.875
4
38
53
Tp.HCM
www.mobileshop.vn
Nhưng chú này thất thường lắm, ko ổn định, khi thì cho Federer lên đường rồi sau đó lại bị 1 tay vợt ko tên tuổi lắm loại dễ dàng
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Nadal là Vua trả giao bóng trong mùa giải 2008

Nếu như “tòa tháp” Ivo Karlovic (Croatia) được ví như là “Vua giao bóng” trong mùa giải 2008, thì “tân vương” Rafael Nadal lại được xem như là “Vua trả giao bóng” trong mùa giải 2008. Chính những cú trả giao bóng hiểm hóc của anh là một tác nhân… giúp anh soán ngôi số 1 thế giới từ tay Roger Federer (Thụy Sĩ)…

Một cú trả giao bóng hiểm hóc của Rafael Nadal...
Nadal (thành tích trong mùa giải 2008 là 82 trận thắng, 11 trận thua) hiện diện ở đầu 3 trong tổng số 4 bảng thông số kỹ thuật liên quan đến khả năng trả giao bóng của các tay vợt trong mùa giải 2008 - đó là ở các bảng thông số về số điểm thắng khi trả giao bóng 1, số điểm thắng khi trả giao bóng 2 và số rơ trả giao bóng thắng.

Trên bảng thông số kỹ thuật về khả năng tận dụng các break-point (điểm thắng rơ khi đối phương cầm giao bóng), Nadal cũng xếp trong tốp 5 thế giới - anh xếp ở vị trí thứ 3 chung cuộc, sau Novak Djokovic (Serbia) và David Nalbandian (Argentina).
Như vậy, đây là năm thứ 2 liên tiếp Nadal xếp đầu bảng về khả năng thắng điểm khi trả giao bóng 1. Ở trong 3 bảng thông số còn lại, Nadal đã có bước tiến bộ mạnh mẽ để cải thiện rõ ràng thứ hạng của mình. Trong mùa giải 2007, David Ferrer (đồng hương của Nadal) từng thống trị ở cả 3 bảng thông số này!
Ngoài việc đạt được những bước tiến bộ trong kỹ năng trả giao bóng, ai cũng có thể thấy Nadal đã cải thiện đáng kể khả năng… giao bóng của mình - anh lọt vào tốp 10 ở 4 trong tổng số 6 bảng thông số kỹ thuật liên quan đến giao bóng, trong đó anh là số 1 ở khả năng thắng điểm trong giao bóng 2, số 2 trong tỷ lệ giao bóng một thành công, số 4 trong số rơ cầm giao bóng thắng và số 5 trong khả năng tự cứu mình thoát khỏi các break-point..
Những tay vợt có khả năng trả giao bóng rất đáng sợ khác là Nikolay Davydenko (Nga, đứng thứ nhì sau Nadal trong 3 bảng thông số). Djokovic và đặc biệt là “tiểu tử Argentina” Juan Martin del Potro (năm nay mới 20 tuổi) cũng là những gương mặt chuyên trị trả giao bóng trong mùa này.
Có một điều thú vị là trong mùa giải đầy thất vọng 2008, cái tên Federer không một lần được hiện lên trong tốp 5 bảng thông số liên quan đến trả giao bóng. Chẳng lẽ kỹ năng trả giao bóng của tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ này là… tệ đến như vậy sao? Thời gian sẽ chứng minh, nhưng trước mắt, khả năng trả giao bóng kém cỏi đã khiến Federer mất ngôi số 1 thế giới vào tay Nadal, trong khi kỹ năng giao bóng của anh đang bị các tay vợt giỏi trả giao bóng thách thức mạnh mẽ!
Theo www.sggp.org.vn
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Hướng đến Medibank International 2009: Tsonga và Simon chắc chắn tham dự

Hai ngôi sao mới nổi của quần vợt Pháp là Jo Wilfried-Tsonga (hạng 6 thế giới) và Gilles Simon (hạng 7 thế giới) đã xác nhận sẽ tham gia giải khai mùa Medibank International 2009 (diễn ra tại Sydney, Australia).

Gilles Simon.
images27186914bhu9.jpg


Trong khi đó, cựu số 1 nước Pháp - “thần đồng” Richard Gasquet cũng sẽ chọn Medibank International làm giải đấu mở màn cho cơ hội làm mới lại bản thân trong mùa giải mới 2009. Tay vợt số 1 của nước chủ nhà Lleyton Hewitt (cựu số 1 thế giới) cũng sẽ quay trở lại sân đấu sau một thời gian dưỡng thương chờ hồi phục sức khỏe.

Như vậy, giải Medibank International 2009 sẽ là nơi tập trung khá nhiều “hảo thủ” có tên tuổi, có đẳng cấp và chắc chắn giải đấu này sẽ là “món ăn khai vị” lý tưởng cho giới cổ động viên, cho đông đảo khán giả hâm mộ quần vợt trên toàn thế giới trước khi bắt đầu đến “món ăn chính đầu tiên” ở Australia Open. Theo ông Craig Watson, Giám đốc điều hành giải đấu Medibank International, Sydney sẽ là nơi hội tụ của 5 trong tổng số 20 tay vợt nam hàng đầu ATP và 13 trong tổng số 20 tay vợt nữ hàng đầu của WTA.

Jo Wilfried-Tsonga.
images2724961403tsongakq8.jpg


Cùng với “bộ đôi người Pháp” Tsonga và Simon, khán giả sẽ lại được chiêm ngưỡng những đường bóng đẳng cấp từ David Nalbandian (Argentina, hạng 11 thế giới), Igor Andreev (Nga, hạng 19 thế giới), Tomas Berdych (CH Séc, hạng 20 thế giới) Tommy Robredo (Tây Ban Nha, hạng 21 thế giới) Mardy Fish (Mỹ, hạng 24 thế giới) và Gasquet (Pháp, hạng 25 thế giới)…
Trong khi đó, nhà đương kim vô địch người Nga Dmitry Tursunov (hạng 22 thế giới) và một siêu sao Davis Cup khác của Tây Ban Nha - Feliciano Lopez - cũng đã sẵn sàng…
Ở giải nữ, 3 trong tổng số 4 tay vợt hàng đầu thế giới là Serena Williams (Mỹ, hạng 2 thế giới), Dinara Safina (Nga, hạng 3 thế giới) và Elena Dementieva (Nga, hạng 4 thế giới) sẽ là những gương mặt nổi bật nhất dẫn đầu các tay vợt nữ nô nức chuẩn bị đến với giải đấu ở Sydney. Họ sẽ gia nhập cùng với những tên tuổi khác như Vera Zvonareva (Nga, hạng 7 thế giới), Svetlana Kuznetsova (Nga, hạng 8 thế giới) và Agnieszka Radwanska (Ba Lan, hạng 10 thế giới) để tạo ra một giải đấu cực kỳ náo nhiệt …
Giám đốc điều hành Watson đang tỏ ra rất hạnh phúc khi nhìn vào bảng danh sách đăng ký “nghẹt thở” - với 41 nam và 40 nữ - ở giải đấu Medibank International 2009 sẽ khai diễn tại Trung tâm quần vợt Olympic Sydney vào ngày 11-1-2009. Ông nói: “Chúng tôi có bản danh sách đăng ký gồm toàn các tên tuổi lớn. Khán giả ở Sydney sẽ được chứng kiến những thứ quần vợt đình đám với những tay vợt nữ hàng đầu thế giới bên cạnh Tsonga, Nalbandian và Hewitt - thần tượng của quần vợt Australia.
Theo www.sggp.org.vn
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Tay vợt Roger Federer (27 tuồi)lần đầu tiên lọt vào danh sách những người giàu nhất Thụy Sĩ với tài sản ước tính từ 83 đến 167 triệu USD. Theo AP, tài sản của những người giàu nhất Thụy Sĩ năm nay đã sụt giảm 15%, hiện chỉ còn khoảng… 307 tỷ USD. Ước tính, chỉ trong năm 2007, Federer đã mang về nhà khoảng 35 triệu USD (ngoài 10,1 triệu USD tiền thưởng, Federer còn thu nhập từ các khoản quảng cáo cho Nike, Gillette, Mercedes-Benz, Wilson Công ty và Emmi and Jura).
images2723331401ja8.jpg

RF
Theo www.sggp.org.vn
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Sharapova - cây vợt nữ giàu nhất!

Không chỉ là VĐV nữ có thu nhập cao nhất, 'Búp bê Nga' còn lọt vào danh sách 10 sao kiếm tiền giỏi nhất trong năm qua với vị trí thứ bảy do tạp chí Fobes tổng hợp. Với 26 triệu USD, tay vợt nữ mới 21 tuổi này là sao tennis nữ giàu nhất.
68602452fh7.jpg

Người đẹp tài sắc vẹn toàn còn là VĐV nữ giàu nhất thế giới.

Trong khi đó, vị trí sao tennis nam thu nhập cao nhất thuộc về "tàu tốc hành" Roger Federer khi anh có trong tay 35 triệu USD. Hai chị em nhà Williams xếp thứ 11 (Serena) và 12 (Venus).
31501453xp1.jpg

Tay vợt Thụy Sỹ Roger Federer là sao tennis nam thu nhập cao nhất.

Nữ ca sĩ R&B kiêm viết nhạc, nhà sản xuất, diễn viên Beyonce Knowles của Mỹ đứng đầu danh sách các sao dưới 30 giàu nhất. Những bản hợp đồng đóng phim, quảng cáo và tiền thu đĩa mang về cho người đẹp 27 tuổi này 80 triệu USD. Beyonce và vị hôn phu Jay Z cũng là cặp đôi thu nhập cao nhất thế giới trong năm qua.
Danh sách của Forbes còn có hai tên tuổi trong làng bóng rổ là Kobe Bryant (xếp thứ 3 với 39 triệu USD) và LeBron James (xếp thứ 4 với 38 triệu USD). Các vị trí còn lại đều thuộc về các sao điện ảnh và âm nhạc quen thuộc như Justin Timberlake (43 triệu USD ở vị trí thứ hai), Keira Knightley (32 triệu ở vị trí thứ 6), ...

Danh sách 10 sao dưới 30 tuổi giàu nhất:
1. Beyonce Knowles (27 tuổi - 80 triệu USD)
2. Justin Timberlake (27 tuổi - 43 triệu USD)
3. Kobe Bryant (30 tuổi - 39 triệu USD)
4. LeBron James (23 tuổi - 38 triệu USD)
5. Roger Ferderer (27 tuổi - 35 triệu USD)
6. Keira Knightley (23 tuổi - 32 triệu USD)
7. Maria Sharapova (21 tuổi - 26 triệu USD)
8. Daniel Radcliffe (19 tuổi - 25 triệu USD)
9. Miley Cyrus (16 tuổi - 25 triệu USD)
10. Hai chị em sinh đôiMary-Kate vàAshley Olsen (22 tuổi - 15 triệu USD)

Theowww.ngoisao.net
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Chuyện tình Ivanovic và Verdasco Ngày càng “nóng”

Đôi uyên ương giờ không cần giữ khoảng cách trước báo giới
Kể từ khi Ivanovic và Verdasco công khai mối quan hệ, các paparazzi đã theo từng bước chân của họ. Mới đây, báo chí Tây Ban Nha đã đăng tải hình ảnh cặp tình nhân nổi tiếng trong làng quần vợt này hôn nhau đắm đuối. Những tay săn ảnh đã bắt gặp 2 người tình tứ bên nhau tại phi trường ở Palma De Mallorca (TBN), nơi họ đang cùng nhau tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới. Cặp tình nhân này dường như dành trọn thời gian bên nhau.

5c23267433iu0.jpg


Khi Verdasco đấu với Robredo (ở giải đấu biểu diễn tại Ferrol), Ivanovic cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ cho người tình. Cũng theo báo chí nước này, trong suốt thời gian nghỉ giữa những buổi tập căng thẳng, Ivanovic và Verdasco cùng nhau “nhốt mình” trong căn biệt thự lộng lẫy mà Ivanovic đã bỏ 4,5 triệu euro để sở hữu tại 1 hòn đảo xinh đẹp ở Mallorca.

Vào giữa tháng 12, cả hai sẽ đến Queensland (Úc) để chuẩn bị cho giải Brisbane diễn ra vào đầu năm. Ivanovic lý giải là “để sớm làm quen khí hậu ở Úc” nhưng Verdasco thì huỵch toẹt rằng: “Chúng tôi muốn đón Giáng sinh ở xứ sở kangaroo”. Mối tình của cả hai mới có 3 tháng mà đã quá “nóng bỏng”.
Theo www.tuoitre.com
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Siêu cường hay Hổ giấy?

QV25054395013.jpg

Zheng Jie hạng 25 thế giới nhưng TQ chưa thể có cú “big bang”

Những năm đầu thập niên 1990, hai tay vợt nữ thiếu niên Trung Quốc là Li Fang và Chen Li đến Mỹ để tập với HLV Dennis Van der Meer. Li và Chen đều không có nhà tài trợ lẫn nhà tài trợ trang phục. “Họ chả có gì đem theo”, Pat, vợ của HLV này nhớ lại, “Chính tôi phải đi mua đôi giày mới cho Chen vì nó mòn xơ xác khiến chân cô ấy bị chảy máu.”
Li sau đó vươn đến vị trí 36 thế giới, nhưng cô đã bật khóc khi để thua Mary Pierce với 2 séc trắng (0-6, 0-6) trong vòng đầu tiên ở giải Australian 1998. Từ đó đến nay là 10 năm, quần vợt Trung Quốc đã khác. Họ đã có HCV Olympic và các giải Grand Slam đánh đôi. Các ngôi sao hiện thời như Li Na và Zheng Jie có thể kiếm 2 triệu USD mỗi năm từ tiền quảng cáo.
Đó là dấu hiệu cho thấy quần vợt Trung Quốc đi lên. Dấu hiệu khác là các nhà tổ chức ATP mang giải Masters Cup về Thượng Hải trong 3 năm liên tiếp rồi các giải đấu ở Bắc Kinh, Quảng Châu thu hút nhiều tay vợt hàng đầu đến thi đấu.
Trung Quốc là một thị trường tiêu thụ rộng lớn và liên tục phát triển trong các năm qua, việc các nhà tổ chức tìm đến đây là điều đương nhiên. Nhưng điều mà họ tìm kiếm là một cú “big bang” thì... chưa thấy.
Theo Hiệp hội quần vợt Trung Quốc (CTA), quần vợt hiện nay là môn thể thao đại chúng thứ 5 sau bóng bàn, cầu lông, bóng rổ và bóng đá nhưng trên cả nước Trung Quốc hiện nay mới có 6 triệu người chơi quần vợt, chiếm 0,5% dân số.
Theo Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA), hiện tại có 25,1 triệu người Mỹ chơi quần vợt, chiếm 8,3% dân số Mỹ. Nếu Trung Quốc cũng đạt tỷ lệ 8,3% này thì họ sẽ có 110 triệu người, khi đó các hãng Wilson, Prince, Head, Nike mới bán đồ chơi quần vợt “sướng tay”.
Tại sao cú “big bang” chưa xảy ra? Vì Trung Quốc chưa có một ngôi sao nào cỡ Yao Ming của bóng rổ để có thể đẩy quần vợt phát triển hơn nữa. Họ chỉ có 3 tay vợt trong tốp 100 đơn nữ thế giới là: Li Na (xếp thứ 23), Zheng Jie (25), Peng Shuai (40). Và họ không có tay vợt nam nào nằm trong tốp 400. Không ngôi sao, không thần tượng, không thành tích ấn tượng, làm sao có thể phát triển mạnh?
Trước khi giành quyền đăng cai Olympic 2008 (vào năm 2001), các tay vợt Trung Quốc tự túc ra nước ngoài tìm thầy tập. Sau năm 2001, CTA bắt đầu đầu tư hơn vào quần vợt với việc mời nhiều chuyên gia nổi tiếng đến Trung Quốc để huấn luyện các tay vợt tại chỗ.
Nhưng kiểu “luyện gà” này không phù hợp với quần vợt Trung Quốc. Các môn thể thao khác như bóng bàn, cầu lông, có thể đóng cửa luyện quân được vì 7/10 VĐV xuất sắc nhất thế giới là của họ. Còn quần vợt là không thể bởi kinh nghiệm ở các nước là VĐV muốn chơi tốt thì phải tham gia nhiều giải đấu. Tại Mỹ, hầu như tuần nào cũng có vài giải đấu thiếu niên. Trung Quốc chưa phát triển đến mức đó. Ngoài ra, CTA còn mắc sai lầm trong chiến lược phát triển.
Người phương Tây đã từng kỳ vọng làm một cú “big bang” trong quần vợt ở Nhật Bản vào thập kỷ 80 nhưng họ thất bại. Quần vợt Trung Quốc khả năng đi theo đường rơi tự do của Nhật Bản, chứ không trở thành siêu cường như nước Nga.

St từ www.thanhnien.com.vn
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Các “sao” quần vợt làm gì trong kỳ nghỉ?

Mùa giải 2008 kết thúc, các tay vợt có một tháng rưỡi nghỉ ngơi sau một năm dày đặc lịch thi đấu
* Jelena Jankovic: Sau mùa giải mệt nhoài, Jelena lại lao vào dự án làm bộ phim tài liệu Jelena’s World của mình, và thiết kế các mẫu thời trang mang nhãn hiệu Mona ở Serbia. “Tôi nghỉ tập hoàn toàn. Làm các việc khác giúp tôi sạc lại pin tốt hơn.” Bộ phim có độ dài 80 phút do đạo diễn Tanja Brzakovic sản xuất, mô tả cuộc sống ngoài sân đấu của Jelena. Trước đây, cô đã được mời đóng một số bộ phim và có lẽ sau khi kết thúc sự nghiệp, cô sẽ đi theo con đường này.
5c.jpg
* Fernando Gonzalez: Tay vợt người Chile đang ở quê nhà tại Santiago (Chile). Anh không cầm vợt mà cầm gậy golf. Anh nói rằng, anh rất nhớ nhà mỗi khi đi du đấu vì vậy anh muốn ở nhà càng nhiều càng tốt.
5d.jpg
* Anh em nhà Bryan: Sau khi tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện và biểu diễn, cặp anh em sinh đôi này bay tới Hawaii để nghỉ ngơi. Cũng tại đó, họ tập luyện để chuẩn bị cho giải Australian Open 2009.
* Ana Ivanovic và Fernando Verdasco: Ana đã công khai mối tình của cô với chàng lãng tử TBN. Cô đã theo Verdasco tới Argentina xem người yêu mình đấu ở chung kết Davis Cup. Ít ngày sau đó, người ta thấy Ana cùng Fernando đến xem một trận đấu của Real Madrid. Sắp tới, cô dự định về Serbia thăm gia đình: “Ông bà tôi có một ngôi nhà trên núi, chúng tôi sẽ có những giây phút yên tĩnh ở đó”.​
* Nicole Vaidisova và Radek Stepanek: Sau khi ký nhận đăng ký kết hôn ở Florida, Vaidisova lên sàn catwalk ở New Dehli và Mumbai (Ấn Độ) rồi đi nghỉ cùng Stepanek ở Thái Lan. Vì Roddick bị chấn thương nên Stapanek được gọi cấp tốc đến Thượng Hải để thay thế. Vaidisova tập trở lại vào tháng 12 này ở trung tâm của Nick Bollettieri (Florida, Mỹ).
5b.jpg
* Jurgen Melzer và Dominika Cibulkova: Tay vợt nam người Áo và ngôi sao nữ người Slovakia đang lên trong làng quần vợt chọn Maldives làm nơi nghỉ mát trong kỳ nghỉ của họ.
5aaaaa.jpg
* Rafael Nadal: Tay vợt 4 lần vô địch Roland Garros thích màu đỏ của sân đất nện, nhưng anh cũng thích làn nước xanh. Anh và bạn gái Xischa Perello được chính quyền Mauritius, một nước ở phía đông châu Phi mời đến nghỉ. Họ đã nghỉ ở khách sạn Royal Palm Hotel có giá 2.400 USD/phòng/đêm. Ở đây, Nadal có thể câu cá, lặn biển, chơi golf. Anh không lạ gì những môn chơi trên vì quê anh là thành phố biển Mallorca xinh đẹp.
5f.jpg
Theo www.thanhnien.com.vn
 
Last edited by a moderator: