Dạ anh, mà thường đi lang thang nhiều khi em quên cả đói.Thuỵ Sỹ đắt thế mà tôi đã từng 3 người vào mua đồ siêu thị đủ cả đồ ăn, nước uống hết có 15CHF rồi ra vườn hoa chén bữa trưa rồi mà.Còn vào cửa hàng thì 1/4 cái pizza là 6CHF.
![]()
Mua nồi cơm điện nhỏ nhỏ, đem theo khoảng 5-7kg gạo. Tối thì bắc nồi cơm nấu ăn cả ngày, ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, chai nc tương. Ăn sáng xong làm gói cơm đi cả ngày.
Đi mà kinh phí ít quá nhiều khi là đi để hành xác 
10k thì có thể cố, nhưng 3 tháng thì thuaRáng lên mí anh mí chị. Kiếm đủ 3 tháng rảnh rỗi, dư dả ít nhất € 10k mỗi người. Mỗi địa điểm ở khoảng 2 đêm.
View attachment 1655804
Thỉnh thoảng muốn nấu ăn để thay đổi không khí thì mướn airbnb, thường họ có bếp. Ra siêu thị mua đồ về nấu, khoảng 30-50$ cho cả gia đình thì ăn nhậu nhòe nhoẹt bữa tối và sáng. Ở Spain mà với giá đó thì tôm mẹ tôm con cả rổ! 
nhớ ngày đầu tiên xuống châu Âu mùa hè, bác chủ nhà ưu tiên cho cái phòng áp mái có “sunroof”, 22h nằm ngửa đếm trái cherry. Moá, xứ gì 10h đêm sáng trưng.
Mình đúng nhà quê lên tỉnh.