Dù bán tải có sai nhưng 2B lại quá SAI khi hăng máu bồng con đi bắt lỗi bán tải, nếu có chuyện thì lại ảnh hưởng đến đứa bé, và bỏ 1 đứa bơ vơ giữa đường xá đông đúc, nếu tiếp tục có xe khác va chạm vào chiếc 2B thì sao ???
Nếu a xe máy mà bỏ qua, ko làm gì vs a bán tải thì cũng sẽ bị chữi a xe máy ngu, sao làm vậy, sao để cho nó đi mà ko nói gì, ko bắt nó xin lỗi vì tông mình. Nếu a đi theo chiếc bán tải để nói chuyện thì lại bị nói là : ko quan tâm con mình, đi theo lỡ có chuyện j cho con mình thì sao, sao lại bỏ con ngồi 1 mình. Nói chung sao cũng bị chữi.
Commen như vậy ít khi nào ko được sự đồng tình !ông bố này có lỗi với bé con.
Thấy đường kẹt, đông thế thì an toàn cho con mình là chính chứ, ngoài đường có rất nhiều xe chạy ẩu nhưng vì tính mạng bé con mình phải nhường hết chứ, dù rằng xe kia có lấn quá đáng.
Bán tải vượt lên thế đã sai, quan sát phải cẩn thận chứ
Lên cont đi bácMấy ông bán tải nhiều khi ép mình muốn dăng xác luôn ( xe mình sedan )
Diễn đàn là zậy đó pác. Chín người mười ýNếu a xe máy mà bỏ qua, ko làm gì vs a bán tải thì cũng sẽ bị chữi a xe máy ngu, sao làm vậy, sao để cho nó đi mà ko nói gì, ko bắt nó xin lỗi vì tông mình. Nếu a đi theo chiếc bán tải để nói chuyện thì lại bị nói là : ko quan tâm con mình, đi theo lỡ có chuyện j cho con mình thì sao, sao lại bỏ con ngồi 1 mình. Nói chung sao cũng bị chữi.
Bán tải đi sai thế nào chưa bàn đến, nhưng về gã đàn ông 2b cũng có nhiều điều cần phê phán. Em bé đã không sao thì thôi, lại còn bỏ xe giữa đường bế con chạy theo ăn thua đủ. Chứng tỏ không quan tâm việc mình có thể gây cản trở cho nhiều người khác, mà sẵn sàng hơn thua từng tí với đối phương, thể hiện cái tôi quá lớn, thể hiện văn hóa thấp kém khi ứng xử trên đường.
Qua nhiều comment thì thấy cũng có nhiều người mang tiếng thành viên OS nhưng sẳn sàng động tay chân, đập phá xe cộ khi có va chạm trên đường
Qua nhiều comment thì thấy cũng có nhiều người mang tiếng thành viên OS nhưng sẳn sàng động tay chân, đập phá xe cộ khi có va chạm trên đường
Chỉnh sửa cuối:
OSER nhưng cảm xúc còn cao lém, trẻ con quan trọng nhứtBán tải đi sai thế nào chưa bàn đến, nhưng về gã đàn ông 2b cũng có nhiều điều cần phê phán. Em bé đã không sao thì thôi, lại còn bỏ xe giữa đường bế con chạy theo ăn thua đủ. Chứng tỏ không quan tâm việc mình có thể gây cản trở cho nhiều người khác, mà sẵn sàng hơn thua từng tí với đối phương, thể hiện cái tôi quá lớn, thể hiện văn hóa thấp kém khi ứng xử trên đường.
Qua nhiều comment thì thấy cũng có nhiều người mang tiếng thành viên OS nhưng sẳn sàng động tay chân, đập phá xe cộ khi có va chạm trên đường![]()
Em mà là ông bố 2B thì mau mau tấp vô đường coi con mình có sao ko, xong là đua vô bệnh viện liền cho bác sĩ coi con mình có gãy tay gãy chân gì không, còn thằng bán tải nó có chạy trốn thì kệ m*. nó, rượt theo nó mà con mình bị gì thì còn chết hơn. Em chỉ cần nhìn và ráng nhớ biển số của nó là đủ rồi.
Nguyên tắc của em khi bị tai nạn là lo cho người thân của em trước, còn tụi gây tai nạn nó có chạy hay quay lại thì kệ tụi nó, em don't care, ko rảnh để cần tụi nó bồi thường hay xin lỗi.
Nguyên tắc của em khi bị tai nạn là lo cho người thân của em trước, còn tụi gây tai nạn nó có chạy hay quay lại thì kệ tụi nó, em don't care, ko rảnh để cần tụi nó bồi thường hay xin lỗi.
Em mà là ông bố 2B thì mau mau tấp vô đường coi con mình có sao ko, xong là đua vô bệnh viện liền cho bác sĩ coi con mình có gãy tay gãy chân gì không, còn thằng bán tải nó có chạy trốn thì kệ m*. nó, rượt theo nó mà con mình bị gì thì còn chết hơn. Em chỉ cần nhìn và ráng nhớ biển số của nó là đủ rồi.
Nguyên tắc của em khi bị tai nạn là lo cho người thân của em trước, còn tụi gây tai nạn nó có chạy hay quay lại thì kệ tụi nó, em don't care, ko rảnh để cần tụi nó bồi thường hay xin lỗi.
