Bác này comment làm em tý nữa té ghế. Đã rượu bia thì xin mời lên giường chứ lái chi nữa để đụng người vô tội.Cái này là rượu lái chứ pick up mới thế này sao mà mất lái. Các bác oser nên thuộc lòng khẩu hiệu đã uống rượu bia thì nhớ lái xe cẩn thận, Tết sắp đến rồi.
Đường ngoằn ngèo như rắn, người liêu xiêu vì rượu, mơ màng cứ nghĩ thiên đàng là đây. Khỏ.
RIP.
RIP.
Thay khẩu hiệu của bác lơ tí thôi. Mấy ngày Tết có ai tránh được chút bia rượu đâu, nên phải tùy cơ ứng biến.Bác này comment làm em tý nữa té ghế. Đã rượu bia thì xin mời lên giường chứ lái chi nữa để đụng người vô tôi.
P/s riêng em lái già bỏ rượu hơn 20 năm rồi nên đỡ lo chuyện này.