Re:Thông tin thành viên OS XNL Nha Trang
tuan0201 nói:
Tiếp đi bác Phạm ơi! Bữa trưa trông hấp dẫn quá!
Ái, mợ Thơ không ưu ái em đấy "nhóe"
Bữa tiệc cúng tết Đoan Ngọ đó bác Tuấn. Bác hụt bữa cơm trưa nhà em hai lần rồi nhé. một lần em chiêu đãi xóm nhân ngày anh lên tỉnh chạy chọt cái chức ấp trưởng và lần này. hihi
Trời ơi mùng 5 tháng 5 sao mà xui. Bao nhiêu cái xui nó dồn vào sáng sớm cho đến lúc đầu giờ chiều cứ tưởng là đến chiều Gala trời mưa phụ lòng người. Ngẫm nghĩ lại trong cái xui có cái hên, vận xui đến ồ ạt nhưng chấm dứt ngay khi đoàn bước vào Memento, Công việc suông sẻ, mọi người đều vui, trời nắng ráo ( đôi lúc em ông ý cũng làm em sợ khi nhìn thấy những đám mây đen lang thang bay ngang Memento )...
@ bác Tò và các bác thương mến :
Xóm mình máy ảnh rất nhiều, sau mỗi chuyến đi sẽ có rất nhiều hình ảnh được đưa lên xóm. Do đó sẽ có rất nhiều hình ảnh dễ gây sự hiểu lầm.
Do đó, bác nào bị cháy nhà thì phải chịu...
Do đó, các bác đi chơi phải khuyến khích bà xã đi cùng,
Do đó, ấp trưởng có nhiệm vụ cao cả đưa hướng hoạt động của xóm lành mạnh chú trọng hơn những chuyến đi mang F1 và bà cả, ông cả theo cùng.Vì dụ : tổ chức những chuyến xả stress 2 ngày 1 đêm đi Phú Yên sắp tới để những bà cả có dịp giao lưu, trao đổi những kiến thức chăm sóc con cái và quan trọng là hiểu các ông , các mợ sinh hoạt " lành mạnh " như thế nào ....vân vân và vân và....
Em mà nghe nhà dễ cháy quá là em không mang máy theo nữa nhé.
hic hic...