thêm ảnh minh họa cho sống động.
chiếc xe này rõ ràng là chỗ núp của các anh hùng núp, xe đậu ngay điểm cấm đậu, che kín mít bằng các tấm chắn nắng
đi khoảng vài km nữa thì anh hùng không núp nhảy ra
quá tốc độ đóng phạt thì không bàn cãi gì, nhưng đoạn đường này rất vắng, các xe quá tốc độ vài km/g do đang xuống dốc sâu, XXX dừng đậu xe chỗ cấm cực kỳ nguy hiểm để bắn tốc độ.
chiếc xe này rõ ràng là chỗ núp của các anh hùng núp, xe đậu ngay điểm cấm đậu, che kín mít bằng các tấm chắn nắng

đi khoảng vài km nữa thì anh hùng không núp nhảy ra

quá tốc độ đóng phạt thì không bàn cãi gì, nhưng đoạn đường này rất vắng, các xe quá tốc độ vài km/g do đang xuống dốc sâu, XXX dừng đậu xe chỗ cấm cực kỳ nguy hiểm để bắn tốc độ.
có ai nói là muốn chạy quá? vấn đề là khi đổ dốc xe sẽ tăng tốc lên vài km/g, và đồng hồ xe không chính xác đến đơn vị 1 km. chẳng lẽ lái xe lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm vào đồng hồ tốc độ?ntphuoc nói:60 km/h cũng được rồi Bác ơi, chạy quá làm gì cho chiều dài khoảng vài km, nguy hiểm.
Bảng 60km/h từ ngày mới có cái cầu này đã có rồi bác ơi. Cái này chỉ chú ý lúc đổ dốc cũng phải kềm thắng 1 tí, ko dễ qua 60 lắm.khle0102 nói:E đã bị dính chưởng CN tuần trước rồi, không biết bảng 60km/h có từ lúc nào. CN hôm qua em thử lại, khi đổ dốc hướng từ Q2-Q7. Nếu không rà thắng xe vẫn vượt quá 60, dốc này cao quá. Các bác phải chú ý.
Mà xxx đứng ngay chỗ đó quá ác.
ntphuoc nói:Hôm qua, em cũng nhìn thấy chiếc xe của xxx mà Bác chủ chụp, nhưng nghi ngờ không chắc. Em nghĩ các Bác nên rà thắng chút chứ đừng trách em là phải nhìn chằm chằm, đừng lỏng chân cái là quá 60 km/h. Nhưng 60 thì cũng đâu quá thấp để mình phải than phiền...
em cũng thấy cái xe này, còn tưởng xe hỏng