K biết có bắt láo k vì e thấy mấy xe kia có vẻ dùng luật 50-50 với ng thân trợ giúp. E thì k có ng thân cũng như k dùng luật 50-50 mà tự bỏ đi nên chẳng biết ntn.
Khúc này xxx huyện chứ k phải xxx tỉnh ở QL20.
Đường xấu thật. E chạy từ DL về tới BD mất 9 tiếng kể cả tg nghỉ ăn cơm ở Tâm Châu.
Khúc này xxx huyện chứ k phải xxx tỉnh ở QL20.
Đường xấu thật. E chạy từ DL về tới BD mất 9 tiếng kể cả tg nghỉ ăn cơm ở Tâm Châu.
Tỉnh lộ 762 chứ ko phải QL20, CA huyện Trảng Bom bắn ạGái Nhảy nói:Lại là lũ QL20 ! Đg đã chán! Lũ này càng chán thêm!
hôm nay em cũng bị 60/50 nó bảo em là phạt 2trai5 mấy bác đi khúc qua ngã 3 dầu giây về sg phải chạy 50 thôi
Các bác để ý nha...xxx biết tâm lý tài xế nhà mình lắm... đoạn đường từ DL về Dầu Giây xấu, ổ voi, ổ gà nhiều, có đoạn chạy chậm (tài xế bị ức chế, bực mình và mệt mỏi), có khúc chạy được thì phóng lên, vượt ẩu để tranh thủ chạy.... nên các xxx sẽ đứng chờ ở các khúc đường chạy được để bắt xe.... e đi DL hồi tháng 3 này, đếm gần khoản 7 trạm xxx từ địa phận Đồng Nai lên tời Di Linh.... 
... các xxx ví xe lưu thông trên đường là "Cá", đường đi xấu là "biển động" ..... biển động thì cá đông như kiến ngoi lên mặt nước biển.... ngư dân rất vui mỗi khi thấy biển động.... 