Hôm nào trời đẹp là mấy ảnh xách súng ra chơi thui, tầm 9h30 trở đi, ăn sáng cafe xong là ra kiếm độ nhậucái gì? Có luôn hả bác? Chỗ đó đường đẹp e toàn quất 90![]()
Mấy thằng này thì chạy cực mất dạy, hôm chạy đoạn 30/4 nó lấn làn ép xe em, em nhá đèn pha thì nó phi thẳng vào đầu xe em, may em né kịp. Ước gì khi đó em đang chạy xe Container thì cho nó chết mịa nó lun.Trong suốt đoạn đường trải dài từ Hồ Cốc- Đèo nước ngọt - Vũng tàu bãi sau ( gàn tượng Chúa Jesus dang tay ).
Mình thấy ngày nào cũng bắn tốc độ, cẫn thận cả xi nhan và vượt trái phải nhé các bác.
p/s : chi ghét cái lũ đầu bò Hoa Mai, Toàn Thắng và Thiên Phú. chạy xe cực láo, lũ ấy toàn đi 16 chỗ
Khúc dốc xuống ngã 3 PCT NÊN chạy chậm thôi, em toàn thả số thấp chạy 3-40 không vì điểm giao cắt này 2B băng ngang cực ẩu. Năm ngoái thấy mấy vụ đụng nhau khúc này.Mình xin các anh chỗ đó nhẹ chân ga vì:
- tốc độ khúc đó max 50km/h, thả dốc không chú ý là quá tốc độ,
- dân tắm biển qua lại rất đông, nhất là những ngày nghỉ,
- chân dốc là ngã ba mà từ PCT ra tầm nhìn rất hạn chế.
Nhiều lần mình xuống lưng dốc tốc độ cỡ 50km/h mà nhiều xe vượt trái, vượt phải nguy hiểm lắm. Đành rằng nhiều anh chị tay lái lụa ở Sài gòn đường đông gò bó xuống đây đường thoáng giải phóng tay chân tí nhưng không nên thế. CSGT có đứng chỗ này cũng hợp lý mà thấy đứng đàng hoàng chứ đừng quy chụp. Không phải ai cũng xấu đâu ạ.