Hạng C
21/11/11
541
576
93
Hôm nay, sau tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Trung Lương tuần trước, xxx bắt đầu triển khai bắn tốc độ chiều từ Trung Lương - Sài Gòn từ rất sớm. Em đi từ 6h sáng đã thấy nhiều bác bị lụm $$$. Trước đây chưa bao giờ bắn vào sáng sớm như vậy.
Các bác cẩn thận nhẹ chân ga nhé.:3duongbia:
 
  • Like
Reactions: ngtatliem
Hạng B2
14/1/09
203
61
28
SÀI GÒN
cao tốc đã cho chạy như vây là tốt lắm rồi còn chạy quá làm gì để bị bắn ko biết . cứ đúng tốc độ mà đi thì ko sợ gì cả .
 
Hạng D
2/5/12
2.042
566
113
Ức nhứt là cả đi lẫn về em đều gặp xe chạy 80/100, mình lách qua 80 chạy 83-84 để lên từ từ thì nó lại bơm lên 90, lại phải lách qua 100 lại. Ức chế không chịu được. Nói chung là có chạy 100 thì cũng chẳng rút ngắn được bao nhiêu thời gian. Vấn đề là nó ức chế, xe phía sau đá đèn, là em giảm về 80 cho nó vượt lên để hai cái xe kia cho anh ăn hành. Nhiều xe ức chế quá vượt phải. Về đầu TL lại thấy được ăn hành tiếp.
Theo em thì các bác nào chạy chậm như thế, lâu lâu né qua cái đường 80 cho anh em vượt qua chứ cứ 70-80 trên 100, lúc thấy 70 đinh lách qua vượt lại bắn 90-10. Chơi thế là không đẹp.
Hôm qua ở Cao Lãnh về em thoát được cái vụ đè vạch. Đường cong, vạch liền nhưng xe máy chạy sàng sàng. Em bình tĩnh chạy chậm theo phía sau. Qua được khúc cong 200 thấy anh ấy cầm máy sấy cười với em.
Edit: các anh ấy đứng công khai, không núp lùm vì chổ này không thể nào thấy các anh ấy được. Nếu vi phạm mà thấy các anh ấy rồi thì cũng như không.
 
Hạng D
10/12/13
2.531
6.663
113
Bó chiếu với mấy ông nội chạy tàn tàn trên cao tốc, ghét ko chịu được.
 
Hạng C
25/2/14
577
997
93
Thành phố Hồ Chí Minh
Cao tốc em thấy ngoài những chỗ có cây gắn máy bắn tốc độ trên cao hay cầu vượt thì còn lại đều trống trải và chạy thoải mái được. Xe nhà em mới đi hôm qua thấy Phương Trang vẫn vượt phải, chạy cả vào làn khẩn cấp bình thường.
 
Hạng C
17/10/06
674
753
93
Ức nhứt là cả đi lẫn về em đều gặp xe chạy 80/100, mình lách qua 80 chạy 83-84 để lên từ từ thì nó lại bơm lên 90, lại phải lách qua 100 lại. Ức chế không chịu được. Nói chung là có chạy 100 thì cũng chẳng rút ngắn được bao nhiêu thời gian. Vấn đề là nó ức chế, xe phía sau đá đèn, là em giảm về 80 cho nó vượt lên để hai cái xe kia cho anh ăn hành. Nhiều xe ức chế quá vượt phải. Về đầu TL lại thấy được ăn hành tiếp.
Theo em thì các bác nào chạy chậm như thế, lâu lâu né qua cái đường 80 cho anh em vượt qua chứ cứ 70-80 trên 100, lúc thấy 70 đinh lách qua vượt lại bắn 90-10. Chơi thế là không đẹp.
Hôm qua ở Cao Lãnh về em thoát được cái vụ đè vạch. Đường cong, vạch liền nhưng xe máy chạy sàng sàng. Em bình tĩnh chạy chậm theo phía sau. Qua được khúc cong 200 thấy anh ấy cầm máy sấy cười với em.
Edit: các anh ấy đứng công khai, không núp lùm vì chổ này không thể nào thấy các anh ấy được. Nếu vi phạm mà thấy các anh ấy rồi thì cũng như không.
Coi chừng xe máy là mồi nhử đó bác, hehe:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: Nghiaqng and ntt61
Hạng D
3/5/13
1.230
348
83
Em thắc mắc là trên lane dừng khẩn cấp, vẫn thấy biển cấm đỗ cấm dừng là sao các bác?