Ngày thứ 7 e đi Đức Linh, mặc dù biết từ ngã 3 Ông Đồn vô đến hết địa phận Đồng Nai có máy sấy tóc mà em ko thoát chỉ vì 1 giây lơ đễnh.
Từ AH1 e quẹo vào TL 766 ( huyện Xuân Lộc), đi được 1km thì bị thổi vào, mặc dù e đã đi rất rất chậm
Vậy mà ăn BB 55/50 . Làm mọi cách ko xong nên phải ngậm ngùi ăn BB
Giờ chưa biết làm sao xuống đóng phạt lấy giấy tờ về đây ? Lúc trước e nghe nói có Bác nào trên Ó mình có DV lấy giấy tờ giùm ??? Ai biết chỉ giùm e nhé.
P/S : Khi bị bắt e có hỏi đồng chí CA là : tui biết các anh bắn, tui đi rất chậm sao vẫn bị ta ??? Các anh ấy nói : đúng là anh biết nhưng anh ko để ý đây là cuối con dốc......<span style=""color: #ff0000;"">bótay</span>