Hạng D
3/9/12
1.006
300
83
tphcm
có ai xác minh dc chuyện này giùm e k,hôm nay ngồi 888 với ông thầy chơi,sẵn tiện cũng foto cho thầy 2 tờ giấy dk đổi bằng lái mới luôn thì thầy e nói là bỏ thêm 100$ dc cấp cái bằng lái quốc tế luôn cho tiện.e k biết vụ này có thật k,mọi người xác minh giùm e với
thầy e thì k có trong ngành nên k biết thầy nói có đúng k nữa
 
Hạng B2
26/9/13
319
36
28
Thầy chém gió đó đừng tin. Bằng quốc tế sang bằng vn thì còn nghe được
 
Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
bad_boy1207 nói:
có ai xác minh dc chuyện này giùm e k,hôm nay ngồi 888 với ông thầy chơi,sẵn tiện cũng foto cho thầy 2 tờ giấy dk đổi bằng lái mới luôn thì thầy e nói là bỏ thêm 100$ dc cấp cái bằng lái quốc tế luôn cho tiện.e k biết vụ này có thật k,mọi người xác minh giùm e với
thầy e thì k có trong ngành nên k biết thầy nói có đúng k nữa
Chính xác Bác à, ông anh em đã đổi rồi, hết 100$.
 
Hạng B2
20/6/12
224
29
18
Bằng Qt theo như quy định phải do VN cấp, VN chưa ký hiệp ước nên không có chỗ nào được công nhận cấp bằng lái xe QT được, nên không có chuyện dân chỉ có passport VN mà có bằng lái xe QT hợp lệ.
 
Hạng B1
2/7/10
81
32
18
57
Dạo này thấy chuyên Bằng lái QT xôn xao nhiều diễn đàn, nên em cũng hóng hớt 1 chút ạ.

Thực sự hỏi các bác:
- Nếu có BLQT, các bác có dám thuê xe tự lái ở 1 đât nước xa lạ không? Hay là chỉ để cho có? Và liệu mấy ai cho các bác thuê không?
- Nếu có BLQT, trong này, tỷ lệ bao nhiêu bác sẽ vần vô lăng những tuyến đường liên quốc gia?
- Nếu có BLQT không do VN cấp, bác nào trong diễn đàn này dám ôm vô-lăng ngay từ ngày đầu đến/trở về VN sau một thời gian dài xa quê?
- Nếu có 100 U-Ét-Sờ-Đê, để đổi 1 tấm thẻ nhựa cho vui, có nên không, khi lâu lâu chém 1 phát gió, nào là bằng này, bằng kia?

Bản thân em, cũng có bằng lái từ 1 nước XHCN anh em, cũng được học bài bản, thi không cần xiền bôi trơn (hê, em khoe 1 chút, đừng ném đá em nha), những ngày đầu về VN, nếu em không nhớ lầm, thì sang đường (tất nhiên là đi bộ thôi nhé), em còn phải nhờ thằng em hoặc thằng cháu dắt sang, thực sự là vì ngợp với xe cộ, giao thông ở VN.
Rồi đến việc đổi bằng sang bằng lái VN, em cũng mất một khoản không nhỏ (tầm 5 chỉ vàng - năm 1990), nào là thuê phiên dịch của Sở Ngoại vụ tỉnh, nào là chi phí này nọ, nào là... bla.. bla...bla... dù em đã có bản dịch của ĐSQ nước CHXHCN VN tại nước sở tại. Đến khi công chứng, 1 thằng oắt con nó nhìn vào bản dịch của ĐSQ, phán 1 câu xanh rờn: "Dấu giả, mời CA phường sang giải quyết" Các bác biết vì sao không? - Vì cái dấu xác nhận trên bản dịch bằng lái của em nó to bằng cái trôn bát sứ Hải Dương ấy, mà thằng oắt này nó đi học, người ta dạy nó là dấu của nước CHXHCN VN có kích thước này, kích thước nọ, nên nó thấy lạ, phán ngay là dấu giả. (Hệch mịa nó chứ).

Thôi, chừ em có cả bằng nước ni, nước tê, cả bằng VN, nhưng em thấy kệ hắn, nỏ thiết BLQT mần chi, mấy khi xuất ngoại mà được ôm vô-lăng mô hề, đổi mần chi cho nhọc các bác hè?

 
Hạng C
1/6/13
806
518
93
Bác thực sự hỏi anh là đưa ra đánh giá vô cùng cá nhân thế??
ŠKODA nói:
Dạo này thấy chuyên Bằng lái QT xôn xao nhiều diễn đàn, nên em cũng hóng hớt 1 chút ạ.

Thực sự hỏi các bác:
- Nếu có BLQT, các bác có dám thuê xe tự lái ở 1 đât nước xa lạ không? Hay là chỉ để cho có? Và liệu mấy ai cho các bác thuê không?

Bác có biết có rất nhiều người đã đi học các nước vài năm trở lên, lúc trở lại người ta muốn lái xe ôn lại kỹ niệm và thăm những chỗ mà ko có xe rất khó đi. Một khi đã học ở đó thì bạn bè thiếu gì, không thuê được thì mượn bạn bè cũng được (mặc dù thuê rất dễ)

- Nếu có BLQT, trong này, tỷ lệ bao nhiêu bác sẽ vần vô lăng những tuyến đường liên quốc gia?
- Nếu có BLQT không do VN cấp, bác nào trong diễn đàn này dám ôm vô-lăng ngay từ ngày đầu đến/trở về VN sau một thời gian dài xa quê?

Đọc qua thì thấy chỉ do bác sợ chết quá đi thôi. Qua đường mà cũng cần người dắt. (Tôi cũng đi khỏi VN thời gian lâu nhé, đi qua đất nước tay lái nghịch, về VN vẫn xe máy, oto vi vu ào ào)

- Nếu có 100 U-Ét-Sờ-Đê, để đổi 1 tấm thẻ nhựa cho vui, có nên không, khi lâu lâu chém 1 phát gió, nào là bằng này, bằng kia?

Đối với nhiều người 100USD nhỏ lắm bác. Mua cái điện thoại xài vài tháng lỗ cả 5-6 triệu.

Bản thân em, cũng có bằng lái từ 1 nước XHCN anh em, cũng được học bài bản, thi không cần xiền bôi trơn (hê, em khoe 1 chút, đừng ném đá em nha), những ngày đầu về VN, nếu em không nhớ lầm, thì sang đường (tất nhiên là đi bộ thôi nhé), em còn phải nhờ thằng em hoặc thằng cháu dắt sang, thực sự là vì ngợp với xe cộ, giao thông ở VN.
Rồi đến việc đổi bằng sang bằng lái VN, em cũng mất một khoản không nhỏ (tầm 5 chỉ vàng - năm 1990), nào là thuê phiên dịch của Sở Ngoại vụ tỉnh, nào là chi phí này nọ, nào là... bla.. bla...bla... dù em đã có bản dịch của ĐSQ nước CHXHCN VN tại nước sở tại. Đến khi công chứng, 1 thằng oắt con nó nhìn vào bản dịch của ĐSQ, phán 1 câu xanh rờn: "Dấu giả, mời CA phường sang giải quyết" Các bác biết vì sao không? - Vì cái dấu xác nhận trên bản dịch bằng lái của em nó to bằng cái trôn bát sứ Hải Dương ấy, mà thằng oắt này nó đi học, người ta dạy nó là dấu của nước CHXHCN VN có kích thước này, kích thước nọ, nên nó thấy lạ, phán ngay là dấu giả. (Hệch mịa nó chứ).

Thôi, chừ em có cả bằng nước ni, nước tê, cả bằng VN, nhưng em thấy kệ hắn, nỏ thiết BLQT mần chi, mấy khi xuất ngoại mà được ôm vô-lăng mô hề, đổi mần chi cho nhọc các bác hè?


 
Hạng B1
12/10/08
54
29
18
Trả lời luôn ạ:
1. Bằng quốc tế là có thật, và em đang xài.
2. Em đã dùng nó thuê xe ở nước ngoài (bắt buộc phải có bằng lái QT kèm bằng bảng chính tại VN, passport để xác thực...). Khi thuê xe ở các dv lớn như Herzt, Enterprise... họ sẽ yêu cầu.
3. Em đã từng lái ở Mỹ, Châu Âu (Đức, Pháp, Hà Lan, Thuỵ Sỹ, Bỉ...). Đã xuất trình bằng lái khi có kiểm tra và được chấp nhận.

Các anh chị trải nghiệm hay chưa là do từng người, nhưng đa phần là do nhát, sợ nên ko dám thuê xe chạy. Trong đoàn em đi có hơn 10 người có bằng QT, nhưng chỉ có 4 người dám chạy thì đủ biết.
 
Hạng B1
2/7/10
81
32
18
57
dellxps nói:
Bác thực sự hỏi anh là đưa ra đánh giá vô cùng cá nhân thế??
ŠKODA nói:
- Nếu có BLQT, các bác có dám thuê xe tự lái ở 1 đât nước xa lạ không? Hay là chỉ để cho có? Và liệu mấy ai cho các bác thuê không?

Bác có biết có rất nhiều người đã đi học các nước vài năm trở lên, lúc trở lại người ta muốn lái xe ôn lại kỹ niệm và thăm những chỗ mà ko có xe rất khó đi. Một khi đã học ở đó thì bạn bè thiếu gì, không thuê được thì mượn bạn bè cũng được (mặc dù thuê rất dễ)

Ý kiến em là ĐẤT NƯỚC XA LẠ. Còn nếu có bằng ở một nước, tất nhiên bác có thể quay lại đó và lái vô tư rồi

- Nếu có BLQT không do VN cấp, bác nào trong diễn đàn này dám ôm vô-lăng ngay từ ngày đầu đến/trở về VN sau một thời gian dài xa quê[/b]?

Đọc qua thì thấy chỉ do bác sợ chết quá đi thôi. Qua đường mà cũng cần người dắt. (Tôi cũng đi khỏi VN thời gian lâu nhé, đi qua đất nước tay lái nghịch, về VN vẫn xe máy, oto vi vu ào ào)

CHẾT thì ai mà chả sợ hả bác? Có điều là không nên nhận một cái chết lãng xẹt. Ý em là vậy.

- Nếu có 100 U-Ét-Sờ-Đê, để đổi 1 tấm thẻ nhựa cho vui, có nên không, khi lâu lâu chém 1 phát gió, nào là bằng này, bằng kia?

Đối với nhiều người 100USD nhỏ lắm bác. Mua cái điện thoại xài vài tháng lỗ cả 5-6 triệu.

Vâng, em biết thế. Nhưng nếu bác đã ở 1 đất nước châu Âu, chắc bác thừa hiểu tính tiết kiệm của họ. Và lương tháng của em chỉ có 250 USD/tháng.


Vâng, diễn đàn là đưa ý kiến cá nhân mà bác? Tất nhiên là em cũng chả muốn tranh cãi với bác làm gì, vì đây chỉ là một cảm nhận CÁ NHÂN của em thôi. Còn mỗi người có một quan điểm sống.

Chúc bác vui.
 
Hạng D
20/11/08
1.145
74
48
Bằng lái thẻ nhựa loai mói bây giò cua VN dc chấp nhân tai Mỹ ( ở nuóc khác em ko biết ) , đợt vùa roi em đi Hawaii lấy cai dó để thue xe và chay ben đó . E có hoi nhân viên ben ng ta nói it' oke va hop pháp . Nếu ko dc nó se ko cho minh thue xe .

bằng mới,100$ dc cấp bằng quốc tế???


bằng mới,100$ dc cấp bằng quốc tế???


bằng mới,100$ dc cấp bằng quốc tế???