Thắng lại đếm trong đầu 1 2 3 xong ai tới dừng trước biển stop trước thì đi, họ thuộc quy luật rồi. Em lần đầu qua chại cứ quên wài.bạn mình nói ở mẽo cứ đến giao lộ là phải ngừng 1 nhịp rồi mới chạy tiếp, hỏng biết có đúng không, xứ giẫy chết nó vậy đó, còn xứ thiên đường của mình thì....
Xứ Người lạ quá bác hen, xứ mình là cứ thẳng mà phiThắng lại đếm trong đầu 1 2 3 xong ai tới dừng trước biển stop trước thì đi, họ thuộc quy luật rồi. Em lần đầu qua chại cứ quên wài.
Song hành QL22-Hóc Môn thấy có cắm biển này, Hình như là không thấy ai chấp hành
Chỉnh sửa cuối:
Đèn đỏ (buộc dừng) mà chả có tác dụng mấy, nói gì đến stop (dừng 1 nhịp, quan sát và đi tiếp). Cái biển stop, 1 là xxx không kiếm ăn được, 2 là chả có tác dụng gì với dân Việt, nên không làm đỡ lãng phí.View attachment 527867 Qua thớt tai nạn vì điểm mù xe em chia sẻ, thấy các bác thảo luận em cũng học hỏi được nhiều, em thấy cáí bảng Stop và dừng 1 nhịp trên những giao lộ ở nước ngoài khi không có tín hiệu đèn dùng rất hiệu quả và nhiều mà sao VN mình rất ít xử dụng, ý kiến riêng em thấy cái này lên áp dụng đại trà, xin các bác góp ý xem bảng Stop này ở VN có cái gì đó không khả thi hay sao mà các nhà chức trách ít áp dụng ?
Mịa, đèn đỏ nó còn vượt, đường ngược chiều còn dám phi, cao tốc cũng chả ngán thì cái biển STOP kia có là cái gì đâu bác. Em nhớ cách đây chừng 10 năm vẫn còn biển này, đặc biệt là ở giao lộ từ đường nhỏ, hẻm ra đường lớn, giờ biển này biến mất rùi. Văn minh thụt lùi.
Đèn đỏ 30 giây, chờ được 27 giây rồi là bóp còi inh òi. Mịa, nhanh chậm gì 2-3 giây đó, để cho hướng đèn xanh người ta thoát hết qua, mình đi vừa thoải mái vừa đỡ kẹt xe. Vậy mà cũng tham lam tranh cướp từng giây. Nói đến văn hóa giao thông sao cứ phải thờ dài hoài ... buồn
Xứ dãy chết thì biển này và cái đèn đỏ là thứ tín hiệu tối cao, người ta chấp hành 1 cách vô điều kiện, như kiểu đã thành phản xạ vô điều kiện ấy. Xứ thiên đường thì việc chấp hành còn tùy có bóng áo màu nắng vàng ở đó không.
Đèn đỏ 30 giây, chờ được 27 giây rồi là bóp còi inh òi. Mịa, nhanh chậm gì 2-3 giây đó, để cho hướng đèn xanh người ta thoát hết qua, mình đi vừa thoải mái vừa đỡ kẹt xe. Vậy mà cũng tham lam tranh cướp từng giây. Nói đến văn hóa giao thông sao cứ phải thờ dài hoài ... buồn
Xứ dãy chết thì biển này và cái đèn đỏ là thứ tín hiệu tối cao, người ta chấp hành 1 cách vô điều kiện, như kiểu đã thành phản xạ vô điều kiện ấy. Xứ thiên đường thì việc chấp hành còn tùy có bóng áo màu nắng vàng ở đó không.