Các bạn trẻ mãi vui đùa, hái hoa bắt bướm đến nỗi quên cả thời gian; tàu cano chán quá, bèn chạy về trước luôn
Cả hội bị bỏ rơi trên đảo hoang; ai cũng lo, chỉ có mợ này luôn có phản xạ cười toe toét khi bị chụp ảnh
30 phút sau , có tàu đi ngang nên được cứu. Cả đoàn vội phi về Bình Dương, ghé quán ốc ăn mừng và bàn kế hoạch tổ chức hội thi mới “Giải vô địch uống bia FFC”
Chuyến đi kết thúc tại chân cầu Bình Triệu với những cái bắt tay tạm biệt đầy tình cảm và hẹn một ngày “thách đấu của hội những bò: nhatha, huybm, focker…”
Hết. Cảm ơn các bác đã xem