Thảo Luận Chung Bao giờ cho đến...15/3

O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
Các bác lưu ý nhé![8|]
http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/3/169894.vip
 
Hạng B1
5/5/06
65
1
8
51
Tp.HCM
RE: Bao giờ cho đến...15/3

Đúng là trong trường hợp chỉ biết bótay.com luôn.
Chỉ dân đen chịu thiệt trong trường hợp này. Buồn cho Bác Định trong bài nhỉ.
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.632
2.554
113
49
TP.HCM
RE: Bao giờ cho đến...15/3

Đọc mà tức hộc máu :)
Ai ngu không biết, dân cứ lãnh đủ :mad:
 
Hạng B2
15/12/06
472
6.715
93
HCM
RE: Bao giờ cho đến...15/3

GTCC bắt tay với *** gài bẫy tài xế í mà:D:D:D. Cười nhưng đau lòng!:(
 
O.S.P.D
29/8/05
4.114
424
83
52
Arizona
RE: Bao giờ cho đến...15/3

Riêng khoảng này em rất lưu ý các bác ạ. Vì 15/3 là sinh nhật vợ 1 của em mà.
 
Hạng B2
26/1/05
316
7
18
Vung Tau
emoi.shows.it
RE: Bao giờ cho đến...15/3

Mấy pac lèm seo ấy,em mà bị nó thổi mà nó nói với em câu đó là em chửi nó liền.
1.E hỏi nó,biển báo để làm gì
2.Biển báo là dùng hướng dẫng người điều khiển phương tiện tuân theo
3.Đã đặt lên trên đường thì em coi nó là biển báo tạm thời
4.Em đã học luật,biển báo tạm thời có hiệu lực hơn biển báo chính.
5.Bác là công an,bác phải hướng dẫn người điều khiển,bác không được làm theo ý kiến riêng.
6.Người phương tiện chấp hành theo luật và điều khiển phương tiện theo bảng báo hiệu.
7.Các a là CA.các a phải giải quyết các sự cố để người điều khiển lưu thông cho tốtốt,khi có chỗ nào ko đúng gây khó cho người điều khiển các a phải giải quyết để cho người điều khiển khiển phương tiện đảm bảo an toàn.OK
Pac lèo có y kiên xin mời post bài.
 
Hạng D
27/2/06
4.986
4.412
143
48
Puma Far East
www.puma.com
RE: Bao giờ cho đến...15/3

Ngay gần nhà em có 1 cái ngã 3 giao nhau với Đại lộ BD (Hải Quan BD), em chạy ra Đài PTTH BD, quẹo phải mặc dù đèn đỏ=> toét, gần chục xe (2 bánh), biên bản nhảy ra ào ào, bà con la ó ỏm tỏi. 2 ngày sau cũng tại cây cột đèn xanh xanh đỏ đỏ ấy có tấm biển "xe 2 bánh được phép rẽ phải khi đèn đỏ". :mad::mad::mad::mad:
Ngoài lề tí
Trong đám bị toét có 1 bà là vợ của ông GĐ nên cải hăng lắm, *** dek thèm nghe thế là rước xe bà ta về dinh luôn. Kết quả là sau 1 phát điện thoại, 2 bánh thì đem đến cơ quan, 4 bánh đến đón vợ cả. Chuyện 4 năm rồi mới kể