mua Vroto nhỏ đi nhaEm nghĩ là không bao giờ. Có bác nào cá với em cho vui không ? Cá nhân em thì mặc kệ thôi, mặc dù thỉnh thoảng cũng thấy nóng con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái. Nhưng nghĩ hại cho gan nên lại huýt sáo
Dậy đi làm bác ơi, trễ rồiBao giờ những chiếc không xếp hàng ở chỗ này đều nhận được phiếu phạt nguội thì sau đó họ sẽ biết xếp hàng thôi bác. Hy vọng ngày đó sẽ không xa.

không đủ xèng đâu bác, tập sống không dùng thuốc cho nó lànhmua Vroto nhỏ đi nha
Ai đậu bên trái vạch thì phần người nhiều hơn, ai len lỏi vào phía phải của vạch thì phần con lấn át phần người, cũng may về tổng số thì người vẫn nhiều hơn
thời bao cấp nghèo hơn giờ nhưng xếp hàng tốt hơn bây giờ
Xếp hàng vì không thể chen, chứ chẳng phải vì hành vi đúng của người có giáo dục, sống văn minh bác ạ.
Đã từng chứng kiến vát gạch chọi nhau chỉ vì cục gạch thay mặt người bị vứt ra khỏi hàng. Y chó dành nhau shit.
hồi nhỏ mình từng đi xếp hàng lãnh dầu hỏa, gạo cho gia đình nè. Mình không sài gạch, cũng không giành gì cả, nhưng mà đông vui lémXếp hàng vì không thể chen, chứ chẳng phải vì hành vi đúng của người có giáo dục, sống văn minh bác ạ.
Đã từng chứng kiến vát gạch chọi nhau chỉ vì cục gạch thay mặt người bị vứt ra khỏi hàng. Y chó dành nhau shit.