Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Bao giờ thì đường mới ra đường, cầu mới ra cầu?

Từ Cần thơ đi Long Xuyên, đoạn cặp con kinh (bên phải, hướng CT-LX) lở bên dưới, hàm ếch, bên trên mặt nhựa nứt : có bảng cấm, xe hơi phải ẹo lấn hẳn qua trái, xe ngược chiều ẹo xuống cỏ (đã đổ đất tạm). Ban đêm, xe lạ ứ biết chỗ ẹo, cứ chạy thẳng = tèo :D Mà cái bảng báo, sét rẹt, lem luốc, chắc cắm ở đó cũng hơn cả tỉ múa mưa rồi :D
Còn nhiều bảng báo nguy hiểm lâu năm, sét rẹt như vậy, khắp các nẻo đường, bác nào thường xuyên đi đèo cũng thấy...
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
RE: Bao giờ thì đường mới ra đường, cầu mới ra cầu?

"Có vị Bộ trưởng, sau nửa năm nhậm chức, khi được hỏi đã chuẩn bị chiến lược gì phát triển ngành, vẫn bình thản trả lời: "Tôi mới nhận công việc, cứ giữ ổn định, chưa có kế hoạch gì"....

Một đất nước, tai nạn giao thông mỗi tháng làm cả nghìn người chết, thiệt hại sinh mạng hơn cả thời chiến tranh mà Bộ trưởng cứ rủ rỉ, "khiêm tốn", "chưa có kế hoạch gì" thì người dân còn biết trông chờ vào ai nữa?"

(trích bức xúc của một người tham gia GT http://vietnamnet.vn/giaoduc/chuyengiangduong/2007/02/661685/ )

Có thực là bác BT mới này "rủ rỉ, nhu mì, dễ thương" như vậy? Nếu quả vậy thì mong gì ai đứng ra cải thiện cầu đường nữa? Có bác nào ở đây đã có tham gia bầu bác ấy lên thì giơ tay?