Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Chắc chắn là không ngủ nửa tiếng mà dài tới lúc không thể ngồi tám tám tám trên os được.trai saigon515 nói:Có lần em đi với tài xế ban đêm , cả 2 mắt mở không nổi mà lại không có phòng trọ hay KS nào hết . Tài xế bèn chạy vô cây xăng ngủ khoảng nữa tiếng vậy mà thấy khoẻ và tỉnh ra hẳn. <span style=""color: #ff0000;"">Nhưng giờ nghĩ lại nếu chẳng may máy xe tắt thì không biết thế nào??? </span>
Bác cho em hỏi ngu tí, ngâm chân vào nước đá sao đạp ga côn thắng được bácKEKs ONE nói:... E nghe Tài đường dài khuyên nên mua 01 thau nước đá, ngâm nguyên đôi chân ( nhớ cởi giầy, vớ ra ) đến khi chịu không nổi thì rút ra ... nghe có vẻ NGƯU nhưng hiệu nghiệm lắm ! ah, đừng ngâm quá lâu đến tê chân , chỉ vừa đủ tỉnh giấc thôi !
NHƯNG E XIN CÁC PÁC ĐỪNG ĐỂ BỊ RƠI VÀO TÌNH TRẠNG NGỦ GẬT, TỐT NHẤT LÀ TRÁNH ĐI KHUYA VỀ SÁNG ... TRÁNH "VỢ MÌNH NGƯỜI TA XÀI, CON MÌNH NGƯỜI TA SAI" ... THÊ THẢM !