Hạng D
27/8/13
2.466
3.073
113
HCM
Mấy hôm rày sôi nỗi vụ ô tô đỗ trước cửa nhà bị vẽ sơn Đỗ ngu thế, và thêm 1 thớt bức xúc của 1 bác khi đỗ xe ở Đà Nẵng và bị gây lộn...
Trong vòng khoảng 5 phút chờ bà xã vào mua đồ trong hẻm, mình đã tạm dừng trước 2 cửa hàng để chờ và khá bức xúc khi bị bảo vệ cửa hàng đuổi như đuổi tà mặc dù đây là đường không cấm dừng, mời các bác xem và gạch đá.
Phút 1'15 bị BV xua đuổi mình quá bức xúc nên có nạt lại và sau đó mình có de lại một khúc thì lại bị bảo vệ cửa hàng phía sau đuổi tiếp.và thật sự nỗi nóng... 1'50

Mình đã cố ý dừng ở vị trí giữa 2 cửa hàng và như các bác thấy 2B vẫn vào cửa hàng được., chứ không phải che hết mặt tiền của họ...
Họ có quyền như vậy không ?

e cũng hiểu cho bác và cũng hiểu cho bảo vệ. cách e thường hay làm là nếu cảm thấy dừng chổ đó k ổn thì ghé vô mua mẹ nó đại cái gì cũng đc( đừng mua bcs, vợ hiểu lầm thì chết)!:3dcuoi:
ps: e cũng hay mua thuốc ở thằng ECO này, lúc mới vô mua thì cho đậu, mua xong để xe đó đi qua tiệm Mỹ Châu kế bên mua thì bv bên ECO kêu e lấy xe đi theo, k cho đậu. mà hai tiệm cách nhau 1 căn nhà.
 
  • Like
Reactions: diluantran
Hạng B2
15/8/15
227
174
43
Ngay lúc đầu bác chủ thấy "có biến" thì xuống xe, vô tiệm thuốc đó luôn mua 1 viên Efferalgan 3000 VND, rồi nói với BV "anh đậu xe mua viên thuốc là xong"! Vẹn cả 3 bên :3dquaytay:
Chuẩn nè! Sài Gòn em đi cũng vậy, đợi 10p 15p tấp vào quán nước mía hay hiệu thuốc gì đấy mua vài nghìn xong đậu cả nửa tiếng cũng ko sao :)
 
Hạng C
19/12/14
759
917
93
Trước cổng nhà em sáng nào cũng có 1 chiếc taxi đậu chờ ca xuất phát. Lúc nào mở cửa nhà thì xe taxi cũng đề máy nhích qua nhà kế bên đậu tiếp. Lắm lúc cũng phát bực các bác ạ, nên em cứ mở cửa là khoát tay "khỏi đề máy nữa!", rồi em dắt xe theo vỉa hè xuống đường. Cái này em nói thật tâm.
:3dcuoigif:
 
Hạng D
30/5/12
2.632
6.662
113
Em ơi Sài Gòn phố
Có lần xe em bị xịt lốp ngay đầu Lý Tự Trọng, em cố lết tí đến giữa hai nhà của 1 khách sạn với 1 hiệu thuốc.
Xuống xe cố bơm lên mà xe bị rách ngay van nên bơm ko nổi. Lề đường Lý Tự Trọng rộng 4-5m, em đậu lòng đường, bảo vệ ra đuổi như đuổi tà, em đã giải thích là xe xịt lốp nên ko thể di chuyển được, thông cảm chờ cứu hộ đến xử lý mà nó ko chịu, bắt chạy đi chỗ khác cho bằng đc trong khi đậu ko cản trở bất gì liên quan đến việc kinh doanh của khách sạn đó.
Em định bụng xong sẽ bo cho đồng chi bảo vệ đó 1 ít, mà sự việc như vậy ko những ko bo mà còn nói cho hắn về sự việc tình người, tôi gặp sự cố, gặp tai nạn mà anh ko những ko giúp còn ra đuổi tôi như vậy thì có còn tính người ko ?
 
Hạng B2
17/9/14
129
149
43
35
Ở đâu ra cái lối suy nghĩ nhà mình mặt tiền thì sở hữu luôn cả lề đường vậy nhở ?!
 
  • Like
Reactions: diluantran
Hạng C
18/4/12
501
1.262
93
Có lần xe em bị xịt lốp ngay đầu Lý Tự Trọng, em cố lết tí đến giữa hai nhà của 1 khách sạn với 1 hiệu thuốc.
Xuống xe cố bơm lên mà xe bị rách ngay van nên bơm ko nổi. Lề đường Lý Tự Trọng rộng 4-5m, em đậu lòng đường, bảo vệ ra đuổi như đuổi tà, em đã giải thích là xe xịt lốp nên ko thể di chuyển được, thông cảm chờ cứu hộ đến xử lý mà nó ko chịu, bắt chạy đi chỗ khác cho bằng đc trong khi đậu ko cản trở bất gì liên quan đến việc kinh doanh của khách sạn đó.
Em định bụng xong sẽ bo cho đồng chi bảo vệ đó 1 ít, mà sự việc như vậy ko những ko bo mà còn nói cho hắn về sự việc tình người, tôi gặp sự cố, gặp tai nạn mà anh ko những ko giúp còn ra đuổi tôi như vậy thì có còn tính người ko ?

Bác cứ bình tĩnh, vui vẻ đến gần anh bảo vệ nói là giờ xe bác như thế ko chạy đi đc, mà ảnh ko thông cảm thì bác gọi CA Phường xuống đậu ngay trước khách sạn để họ giảng hoà cho. Gọi xong cuốc đó có khi anh bảo vệ tự giác nâng xe bác lên thay dùm cái vỏ sơ cua vào.
 
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Mấy hôm rày sôi nỗi vụ ô tô đỗ trước cửa nhà bị vẽ sơn Đỗ ngu thế, và thêm 1 thớt bức xúc của 1 bác khi đỗ xe ở Đà Nẵng và bị gây lộn...
Trong vòng khoảng 5 phút chờ bà xã vào mua đồ trong hẻm, mình đã tạm dừng trước 2 cửa hàng để chờ và khá bức xúc khi bị bảo vệ cửa hàng đuổi như đuổi tà mặc dù đây là đường không cấm dừng, mời các bác xem và gạch đá.
Phút 1'15 bị BV xua đuổi mình quá bức xúc nên có nạt lại và sau đó mình có de lại một khúc thì lại bị bảo vệ cửa hàng phía sau đuổi tiếp.và thật sự nỗi nóng... 1'50

Mình đã cố ý dừng ở vị trí giữa 2 cửa hàng và như các bác thấy 2B vẫn vào cửa hàng được., chứ không phải che hết mặt tiền của họ...
Họ có quyền như vậy không ?

chửi thề 2'32
 
  • Like
Reactions: diluantran
Hạng D
14/8/15
1.565
25.311
113
Có 1 lần mình đón người bạn, đậu cũng che hết hàng bà bán bánh tráng trộn trên lề đường thấy cũng kỳ nên hạ kính xuống nói khó với bả.
Ai ngờ nãy giờ không nói thì bả im re, vừa mở miệng nói "e đậu chút xíu đón bạn đi liền" là bả làm xối xả. Vừa sợ bả làm trầy xe vừa mắc cười, bước xuống xe móc thuốc ra hút sẵn coi chừng luôn. Lúc này bả lại im re ???
 
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
Nói như anh thì cả ngàn lý do để không thể đâu xe trên đường rồi, và luật pháp cũng chẳng còn là gì .
Bọn chó xxx và thầy tớ xem luật không ra gì, giờ nghe anh nói như vậy thì chịu luôn.
Có khi anh đậu xe trước cửa nhà anh, có đứa nó tới nó không cho đâu, vì lỡ chỗ trước nhà anh là chỗ chó của nó ỉa, lỡ chó nó mắc ỉa mà anh đậu nó, nó không ỉa được nó về nhà chủ nó ỉa sao.
Ghê nhỉ
:3dcuoi: