ngày nào em cũng đi, sáng và chiều là em đi lane "trong"; tưởng các anh ấy chán kèo này rồi? Sắp tới sẽ là kèo ngon hơn: từ 24/9 cấm rẻ trái từ NVL vào NHT (hướng Q7-BC) 

Chiều nay em đi từ nhà sang quận 7, từ vòng xoay chỗ PV GAS - HAGL, thấy xe ôto6 xếp hàng dài lên tận cầu Rạch đỉa, trong khi đó lane bên trong (lane hỗn hợp) không một bóng dáng xe hơi, như thường lệ em vẫn đi lane trong khi nào có việc vội sang quận 7, vừa chuẩn bị lên cầu Rạch đỉa, thấy ngay 2 chú (điều này giải thích tại sao hôn may không xe nào đi lane trong, mà có mỗi mình em), em bật xi-nhan, tấp lề phải, ngổi im trên xe với dây an toàn được cài chặt, có một chú đến hông xe nói mời anh đi xe lên vỉa hè, tránh kẹt, xuống cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ! (mình đã đoán trước được điều gì xảy ra), vì ngày nào em cũng đi làm qua đường này, may quá, hôm nay mời được gặp các chú, để kiểm tra "kiến thức" đã được học trên diễn đàn OS. Rất bất ngờ, vừa bước xuống xe, có một "quần chúng tốt bụng" tay lăm lăm điện thoại, bỏ nhỏ em 1 câu: "không sợ đâu, đừng đưa bánh mỳ, có sai đâu, để tôi quay phim". Em chỉ cảm ơn bác ấy và tiến nhanh đến cho 2 đồng chí đang đợi sẵn:
Em: (Chào hỏi đúng điều lệnh) các anh cho hỏi sao dừng xe tôi?
CSGT: Tại sao anh đi lane trong, anh phải đi lane kia chứ?
Em: (nghĩ) các chú này cũng tỉnh táo đây, không nói mình đi sai lane, mà chỉ thắc mắc. Em dứt khoát: em không đi sai, đường này không cấm, không quy định và không bắt buộc....
CSGT: (hơi cứng giọng), anh đã đi sai, cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ.
Em: giờ mới nói: Đường này không có biển 4.12 các anh ạ, tôi đi lane nào cũng được, mà tôi đang di chuyển rất chậm, nên tôi đi lane trong nhé! Mà tôi báo cáo với các anh, trước các anh, tôi đã giải thích cho nhiều "chiến sỹ khác", các anh không phải là lần đầu, nên tôi hiểu, tôi không sai đâu, vui lòng để tôi đi, tôi đang vội.
CSGT: (nhìn bối rối): đường đông thế này, anh vui lòng đi vào lane ôto, để dành đường này cho xe honda di chuyển, thôi, anh đi đi....
Em: Vâng, anh nói thế, tôi thấy hợp lý, và chấp hành ngay, nhưng nói tôi đi sai lane là không chính xác.
Bắt tay CSGT và em lên đường,
Quay sang, vẫn thấy bác "quần chúng tốt bụng" đang mải mê tác nghiệp quay phim chụp hình (Em đoán bác này đã bị nộp bánh mỳ ở đây), nên có tí bức xúc.
-----
Chia sẻ để các bác lưu ý, mình cứ nhẹ nhàng và đúng luật thôi! Lâu lắm rồi em mới thấy lập chốt ở đây!
Bác "quần chúng tốt bụng" kia đi xe máy có cái lồng chim trên yên xe không bác chủ?
Dạ, chính xác ạ! Sao bác biết hay quá ta! Hay chính bác là QCTB đấyBác "quần chúng tốt bụng" kia đi xe máy có cái lồng chim trên yên xe không bác chủ?
Em chưa lên cầu, vẫn dưới đường Nguyễn Hữu Thọ! Mà em đã đi lane trong là cứ thế thẳng tiến, nhất quyết không nhập lane, đến ngã tư thì quẹo trái sang PMH thôi!Vụ cầu này bác mà nhập vô lại lane trong là bị thổi nhé. Đã ra từ vòng xoay pvgas là đi trong luôn theo hướng có mũi tên ( cho trộn làn) đi thẳng 1 mạch nhé đừng có trộn land gì hết, hôm chủ nhật em còn bị bác đi xe máy "bức xúc" bấm còi inh ỏi sau đó chạy lên rà thắng chặn đầu em
nữa nguy hiểm quá, đang chở 2 sắp nhỏ nên em kệ ....
Dạ, chính xác ạ! Sao bác biết hay quá ta! Hay chính bác là QCTB đấy![]()
Không bác, chú ấy là tài xế cơ quan em, anh em thường trao đổi tương đối cặn kẽ các vấn đề về luật giao thông nên hiểu rõ. Hôm qua chú ấy bị các anh túm khi đi xe máy lúc chừng 5h chiều chả biết lỗi gì, em trên xe đi qua nhìn thấy đoán và may nó trúng vậy thôi.
bác nghĩ CSGT tốt bụng thế cơ à? nếu bác chủ ko nắm luật thì bèo bèo cũng phải 5 ổ bánh mì đấyCSGT cứ hướng dẫn như thế này thì tốt biết bao
Bác cho em gửi lời cảm ơn bác ấy nhé! Hôm qua vội đi quá, mà thấy bác ấy mải mê "tác nghiệp" nên không kịp chào!Không bác, chú ấy là tài xế cơ quan em, anh em thường trao đổi tương đối cặn kẽ các vấn đề về luật giao thông nên hiểu rõ. Hôm qua chú ấy bị các anh túm khi đi xe máy lúc chừng 5h chiều chả biết lỗi gì, em trên xe đi qua nhìn thấy đoán và may nó trúng vậy thôi.