CSGT tốt bụng mà bác đâu phải mỗi e nghĩ vậy, các bác OS đều nghĩ vậy mà...bác nghĩ CSGT tốt bụng thế cơ à? nếu bác chủ ko nắm luật thì bèo bèo cũng phải 5 ổ bánh mì đấy
cấm rẻ trái từ NVL vào NHT (hướng BC-Q7) cầm từ 2 hương luôn nha các bác,ngày nào em cũng đi, sáng và chiều là em đi lane "trong"; tưởng các anh ấy chán kèo này rồi? Sắp tới sẽ là kèo ngon hơn: từ 24/9 cấm rẻ trái từ NVL vào NHT (hướng Q7-BC)![]()
Em nhòm thấy 2 chú trẻ măng chưa được phơi nắng nhiều. Tiếc là em đi xe cơ quan chứ không thì em đi vào làn trong để tranh luận chơi.Sao giờ chiều nào em cũng thấy lập chốt ở đây nhỉ? Không biết các chú định bắt lỗi gì nữa đây? Hôm nay lại vừa gặp, mà không phải "người quen"!
đi lane phải vừa bị xe máy lườm nguýt, vừa bị hàng dài oto bên trái nhìn thương hại+ngưỡng mộ, vừa hồi hộp ko biết có "được" thổi phạt hay không, nhiều khi V1 ngồi cạnh lải nhải... Nói chung đi lane phải cảm giác rất khó tả.
Chỉnh sửa cuối:
Sáng nào đi làm mình cũng đi lane phải hoặc từ đầu cầu đi lên, hoặc xuống hết cầu có vạch đứt thì tách ra phải. Không thấy xxx nào bắt vào.