Em về nhà rồi các bác ạ, mấy ảnh bắt hơi bị nhiều ấy. Kể chuyện các bác nghe cho vui thôi, lâu lâu lên phong trào. Vẫn cái bài sai làn đường. Vào em cũng làm thủ tục các bước theo tinh thần OS chúng ta. Mời đồng chí thông báo lỗi.....abc......xyz. Thế mà nhất quyết nói em sai làn, đòi giấy tờ. Em thì cứ mình đúng ứ sợ bố con thằng nào, gặp trời lạnh nên mặt em cũng lạnh như trời. 2,3 đồng chí vờn quanh rồi lại khen xe đẹp thế này thế nọ,làm xe ở đâu thế, bao nhiêu tiền, k biết " Võ Mỵ Nương" lại nghĩ ra chiêu thức mới gì.
Em nói :" em sai anh cứ ghi biên bản ạ, em đọc rõ họ tên.....cmnd"
Anh ấy ghi các bác ạ, vui quá, mà ghi vô quyển phạt dài dài chữ nhật như tờ bảo hiểm xe máy vậy, em nhớ k lầm cái này là giấy phạt tại chổ phải không nhỉ.
Rồi hỏi em đi đâu về thế, e làm việc ở đâu, đi gì nhanh thế......
Cười ngầm biết chuẩn bị đánh bài chuồn rồi.
....tắm cái ạ, tí hầu các bác tiếp. Có bác nào ra đó chơi nữa k lên kể chuyện cổ tích "các anh công an vượt lạnh để ổn định giao thông" cho bà con nghe với. Dính cái là em post liền cho các bác ra chung vui ấy.
Em nói :" em sai anh cứ ghi biên bản ạ, em đọc rõ họ tên.....cmnd"
Anh ấy ghi các bác ạ, vui quá, mà ghi vô quyển phạt dài dài chữ nhật như tờ bảo hiểm xe máy vậy, em nhớ k lầm cái này là giấy phạt tại chổ phải không nhỉ.
Rồi hỏi em đi đâu về thế, e làm việc ở đâu, đi gì nhanh thế......
Cười ngầm biết chuẩn bị đánh bài chuồn rồi.
....tắm cái ạ, tí hầu các bác tiếp. Có bác nào ra đó chơi nữa k lên kể chuyện cổ tích "các anh công an vượt lạnh để ổn định giao thông" cho bà con nghe với. Dính cái là em post liền cho các bác ra chung vui ấy.