Sau những tháng ngày đọc luật giao thông ở OS. Hum nay khi chạy đường Quang trung, Gò vấp thấy tất cả xe máy chạy làn bên phải là bik phía trước có mùi rùi, nên tự tin thanh niên cứng 1 lần mở xi nhan ra làn phía ngoài
Biểu tượng cảm xúc pacman . Quả thật z chạy khoảng 200m thì có 1 canh xxx quắt vào.
XXX: chào e cho anh xem giấy tờ !
Me: e chào a, ủa e sai j sao anh kiểm tra giấy tờ xe e
Biểu tượng cảm xúc frown
XXX: e chạy lấn tuyến chạy ở làn xe tải ~~
Me: e chạy nãy giờ có thấy biển 412 nào đâu a ~~ .Rồi mềnh móc đt ra đọc lại luật và ghi âm
Biểu tượng cảm xúc pacman
Thế là 5 ông xxx ngay đó lãm nhãm " lại gặp mấy thằng k rành luật nữa
Biểu tượng cảm xúc pacman"
XXX:e ghi âm à, e sai r biển 412 là chỉ ở những đoạn đường có 3 làn thôi, mau đưa giấy tờ xe a kiểm tra ( lúc này mặt ông xxx này khó chịu r )
Me:dạ, a chua giai thích rõ làm sao mà xét được giấy tờ xe em. Điều 13khoản 2 nói là trên đoạn đường k có biển chỉ dẫn thì xe cơ giới chạy bên trái xe thô sơ ( lúc này rung r tại mềnh cũng íu bóng vía+gà mờ mới thực tập lần đầu + nhìu xxx wa ông này xỉa vào ông kia xỉa vào
Biểu tượng cảm xúc frown )
XXX: e đọc cho a cái khoản 3 điều 13 đi. ( lúc này la làng lên r )
Me: anh đàng hoàng lại dùm em, a không được lớn tiếng khi nói chuyện với em như z là sai @@. Khoản 3 là xe bên trái phải có tốc độ nhanh hơn xe bên phải.
XXX:Tại giọng anh to z thui
Biểu tượng cảm xúc pacman nói quài em k hiểu ~~ z quy định của xe máy trong thành phố là bao nhiu xe tải là bao nhiu
Me: xe tải là 50km/h xe máy là 40km/h
XXX: z em bik em sao sai làn chưa em xe máy là phải chạy làn trong
Me: z ý anh là tre tải >3T5 hay xe khách hơn 30 chỗ hay xe kéo tốc độ 40km/h là chạy làn trong hết ak.
Sau đó xxx thấy bik mình sai nên chuyển wa cái khác.
XXX: để a cho e xem luật phân làn và xe máy phải chạy vào phía bên phải của mình
Me: cái này mình chưa học nên k bik @@ sau 1 hùi cãi nữa thì chịu thua móc giấy tờ xe cho lập biên bản
Biểu tượng cảm xúc pacman
XXX: lỗi của em là chạy về phía bên trái 300k + 100k k có bảo hiểm nữa là 400k
Me: a có nhận phạt tại chỗ k a em lười đi đóng lắm ( lúc này mình cương hết nỗi r nên mềm íu lại van xin :v)
XXX: a ko nhận phạt tại chỗ z là sai pháp luật ( Mọe nãy có 2 con bé đút cho 100k nhận mà =.
Biểu tượng cảm xúc smile
Me: ok z anh ghi rõ dùm em là em chạy sai làn trên đường Quang Trung
Biểu tượng cảm xúc pacman
XXX khác: e sn 92 em là sv ak
Me: dạ em là sinh viên năm 5 đh y dược
Biểu tượng cảm xúc pacman
XXX khác: gởi giấy phat5 về trường nó cho nó sợ
Biểu tượng cảm xúc pacman
Me: chả nói j mặt bùn cười thầm trong bụng
XXX: ghi xong biên bản xong nói. Em có đi làm thêm j k
Me: có anh làm phục vụ cả tháng có 900k ak mà tụi anh phạt 400k nên em phải ráng cãi
Biểu tượng cảm xúc pacman
XXX: đưa anh cái đt đây
Me: đưa làm j anh
XXX: đưa anh xóa ghi âm r xé biên bản cho
Me: z anh trả giấy tờ xe em trước đi
Biểu tượng cảm xúc pacman
Rồi sau đó thì đc thả lần đầu đi còn rung bà cố lun
Biểu tượng cảm xúc pacman dã man nói chuyện cứ rung rung. Ráng hoc kỹ thêm r ra đi típ
Mặc dù em k bị phạt nhưng lại bị đuối luật. E bị bắt cái lỗi xe máy phải chạy phía bên phải phạt 300k và cái lỗi làn đường. XXX nói làn đứt vạch chỉ đc mượn khi vượt mặt chứ không được chạy ngoài làn bên ngoài @@ lúc đó thì em buông tay chịu trói lun

Mong các anh giải thic dum. E có đoạn ghi âm mà bị bắt xóa mất r