Hôm qua có việc đi Định Quán qua QL 20, em và 1 bác Fortuner đi đằng sau em vừa qua huyện Thống Nhất, đoạn chỗ rừng cao su bị dính chưởng tội "Vượt tại nơi cấm vượt". Bình thường đi thì cái Cam hành trình của em lúc nào cũng quay, xui hay sao đó ngày hôm qua nó bị hư vậy mới tức.
Trình bày luôn vào vđ chính. Vừa qua huyện Thống Nhất có đoạn rừng cao su, có mấy đoạn hơi bo cua vạch liền. Em đang chạy thong thả 40-50km/h gần tới khúc cua bỗng thình lình 1 bác xe tải xi nhan trái ra bò khoảng 30km/h, đi khoảng 50m bác ấy xi nhan phải tấp vào lề (vạch liền), thay vì tấp luôn đi (xe vắng mà,chỉ có em với 1 bác Fortuner đi sau) cứ bò giữa đường ngay khúc cua. Thế là em đá nhan trái để vượt qua. đi được khoảng 1km bị các xxx đứng ở gần cây xăng Tín Nghĩa thổi vào. Đã vậy bác For còn nói tui đi sau lưng ông tui mới bị dính,em kêu ổng là anh với em ra trình bày với xxx, mình đâu có vượt. Nhưng bác For ko chịu.
xxx: xin anh xuất trình giấy tờ
e: xin lỗi em bị lỗi gì
xxx: ra kia đợi mấy anh kia làm việc xong rồi tới anh, anh phạm lỗi vượt tại nơi cấm vượt
Ps: Lúc em vào thì có khoảng 3 chiếc oto cũng bị phạt lỗi như em, đónh phạt xong đi ngang em họ nói "1tr"...
em: xin lỗi anh, em bị lỗi gì, đoạn nào...
xxx: .......đoạn em vừa trình bày...
em: nhưng xe đó xi nhan trái để tấp lề, em buôc phải nhan trái để báo hiệu vượt chứ
xxx: tôi có hình ảnh, xin mời anh đóng 2tr5 giam bằng 60 ngày, học thi lại lý thuyết, blah..blah....
Tranh luận 1 hồi bác ấy nói, thôi để tôi phạt lỗi nhẹ cho anh, 1tr có không? đóng tại chỗ
em: ok tùy anh,
Em đang gấp ko thì em cũng cãi tới bến rồi, gặp thằng F2 của em nó mới ngủ nên thôi.
Lúc đó em đang chở 2 đứa nhỏ, camera hành trình hư, nên ko nói lý đc nên chịu và mang cục tức đi tiếp. Xong rồi xxx còn "dặn dò" nữa là tới Định Quán còn 2 trạm nhớ đi cẩn thận nha. Pó tay.
Em xin hỏi trường hợp của em chạy vậy là đúng luật không ah?