Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Em đi 2 bánh nhé, (4B thì có đạp cháy phanh cũng phải đạp vì cùng lắm bị hun đít chứ không có té ngã).
Hôm qua em đi làm về trên đoạn đường Phạm Ngọc Thạch từ NTMK đến Hồ Con Rùa, em phải chạy ở lane giữa (có biển 411) vì lane trong ôtô đậu hết (hình như đoạn này cấm đậu). Thì bất thình lình 1 chiếc Merc từ trong lề ra cắt đầu xe em, em chưa kịp suy nghĩ chỉ phản xạ bóp thắng lại. Em không có lựa chọn khác vì nếu lách sang trái sợ xe sau phang vào, có thể trượt và ngã. Chiếc merc thì không có xi nhan, và nếu có xi nhan em cũng không thấy được vì cắt đầu em ngay giữa thân. Nếu em không thắng lại thì đi ngay cái kính hậu + vài vệch trên xe rồi. Nhưng kết quả thì chiếc xe máy sau lại phang vào đuôi xe em vì không giữ khoảng cách an toàn, bể mất cái chụp bô :(. Em quay vào chỉ mặt chửi tay lái xe nhưng tay lái xe cũng chỉ nhìn ngang xem em có tông xe ổng không rồi chạy tiếp. Không thèm kéo kính xuống. Mấy người đằng sau còn kêu em lên chơi ổng nữa ...
Lúc trước em đã bị một lần khi bóp thắng tránh người chạy ngược chiều và ngã ra làm nát cái laptop rồi. Lần này may xe mới có CBS nên không bị ngã. Cũng có lần 1 tay taxi cắt đầu em kiểu đó nhưng tên đó chịu dừng lại xin lỗi em. Còn lần này làm em tưc quá chừng. Theo các bác mai mốt nếu gặp tình huống này em nên xử lý như thế nào.
- Cứ bóp thắng thoải mái cho đừng va chạm người sai luật, còn mình thế nào thì hên xui tùy xe đằng sau và mặt đường.
- Cố gắng an toàn không va chạm gì cả rồi chặn xe lại dạy tên kia (thật sự em đi có 1 mình không mang đồ chơi cũng không phải dân hổ báo :( )
- Bóp thắng nhưng không gấp để va chạm nhưng có lợi nhất cho mình. Có bị trầy xước xe gì do xe kia lỗi thì mình cứ chơi tới bến. Nhưng người ta lại nói cái này như kiểu lấy trứng chọi đá :(.
Tức quá không xã stress được nên post lên đây mong mọi người thông cảm :p
 
Hạng B2
15/1/05
140
141
43
Nếu e, thì gặp trường hợp như thế này e sẽ cố gắng nuốt giận vào chym từ từ tấp xe vô đg` cầm cục gạch lên nói chuyện để coi cục gạch ai to hơn :D
 
Hạng C
9/1/10
594
576
93
42
Nhà
ma_men nói:
Nếu e, thì gặp trường hợp như thế này e sẽ cố gắng nuốt giận vào chym từ từ tấp xe vô đg` cầm cục gạch lên nói chuyện để coi cục gạch ai to hơn :D
Hichic...bác xúi dại... đôi khi người lái xe cũng đang có chuyện gì phân tâm nên ẩu như vậy...bỏ qua cho lòng thanh thản..hihi...
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
em nhịn em mới lên đây xã stress đó. Tông vào thì cùng lắm chỉ trầy xước xe nó thôi. Lúc đó mà em chạy con merc của ông anh thì đã thử xem con nào cứng hơn rồi. Không hiểu mấy tài xế nghĩ gì khi ẩu như vậy. Chứ em chạy xe mặc dù 2B khác có ẩu có ngược chiều nhưng cũng nhịn chứ không bao giờ nỡ va quẹt người ta.
 
Hạng D
25/12/12
1.605
631
113
nhịn thôi, em bị mấy bác taxi hoài. giống như đi 4b bị 2b cắt đầu thôi.
 
Hạng C
26/12/12
949
16
18
nếu bác đi đúng tốc độ và đúng lane thì chơi luôn.
 
Hạng D
4/3/13
1.093
3.844
113
HCM
Em nghĩ bác tài đi Mer mới vừa bị vợ cắm sừng... ke ke