Chả có cái biển 411 nào bắt quay đầu ở làn ngoài cùng bên trái ở đó hết bác ợ.Nhưng em nghĩ ở đây biển báo có hiệu lực hơn vạch kẻ đường
e mượn tạm hình của 1 bác .. biển 411 hình như vầy phải ko các bác ???

Đúng là vậy đó bác.e mượn tạm hình của 1 bác .. biển 411 hình như vầy phải ko các bác ???
View attachment 361971
Làn ngoài cùng bên trái có vạch rẽ trái và cho xe quay đầu liên tục (bên này em k biết nhưng bên đối diện ngã tư có biển ghi xe <16chỗ được quay đầu liên tục), nếu có ý rẽ trái, quen đường, lịch sự và đang đèn đỏ thì chuyển sang làn bên cạnh chờ đèn xanh nhường làn ngoài cùng bên trái cho xe quay đầu, còn không thì chịu đứng chờ đèn xanh rồi rẽ trái cũng k sai luật vì làn đó có cấm xe rẽ trái đi vào đâu. Thế nhé.
Thấy có mỗi bác này nói chuẩn, mấy bác khác cứ chửi toáng lên gài bẫy, rồi thuốc mấy bác ko hiểu ý nghĩa vạch kẻ biển báo rồi ra đường chạy tán loạn sợ trước sợ sauem đi chỗ này mấy lần, gióng bác chủ và chiếc kia morning trong clip của bác Xagan, chưa bị thổi lần nào
1. biển báo quay đầu là cho phép quay đầu chứ ko phải bắt buộc quay đầu
2. mũi tên rõ ràng rẽ trái, chứ ko phải mũi tên buộc quay đầu, em rẽ trái, nhưng qua vạch dừng, đến giao lộ mới rẽ trái vào XVNT, đâu phải đi thẳng qua giao lộ, tiếp tục ĐBP đâu
3.ko có bẫy ở đây, bác chủ đã bị thuốc
Bác nói vậy không đúng rồi! Trường hợp bác chur thì thằng xxx có hiểu bb khg? Nếu nó hiểu mà vẫn thổi và kiếm bánh mì thì có phải thuốc khg? Nếu nó khg hiểu, hay hiểu khg đúng thì như vậy có phải làm cho tài lái xe chạy toáng lên khg? Con chim sợ cành cong, khi bị xém chết một lần thì lần sau nó sẽ khg đậu đó nữa. Csgt mà thổi khg đúng luật và bb, về sau người bị thổi lại tưởng là làm theo csgt là đúng, như vậy có loạn lên khg?Thấy có mỗi bác này nói chuẩn, mấy bác khác cứ chửi toáng lên gài bẫy, rồi thuốc mấy bác ko hiểu ý nghĩa vạch kẻ biển báo rồi ra đường chạy tán loạn sợ trước sợ sau
Ôi bác chủ hiền quá.
Em bị 1 lần, ông anh chở đi. Cũng đi như thế này, mấy chú chỉ vào cũng bài củ 2.5treo, giam bằng bla bla... Ổng méo mặt, thấy móc bóp chỉ trỏ um sùm, em xuống xe nói với mấy chú là ghi biên bản đi, em đi chụp giúp cho anh cái hình bảng 411 hiện có trên đường và biển quay đầu xe để anh so sánh. Mấy ổng đuổi như đuổi tà, nói không tiếp chiện với người không phải tài xế.
Em quay ra nói với ông anh bla bla... cuối cùng ổng "cứng" lên ngay, đồng ý ghi biên bản. Bố bảo nó cũng méo dám ghi, cay cú cho đi, mất hơn 15 phút.
Em bị 1 lần, ông anh chở đi. Cũng đi như thế này, mấy chú chỉ vào cũng bài củ 2.5treo, giam bằng bla bla... Ổng méo mặt, thấy móc bóp chỉ trỏ um sùm, em xuống xe nói với mấy chú là ghi biên bản đi, em đi chụp giúp cho anh cái hình bảng 411 hiện có trên đường và biển quay đầu xe để anh so sánh. Mấy ổng đuổi như đuổi tà, nói không tiếp chiện với người không phải tài xế.
Em quay ra nói với ông anh bla bla... cuối cùng ổng "cứng" lên ngay, đồng ý ghi biên bản. Bố bảo nó cũng méo dám ghi, cay cú cho đi, mất hơn 15 phút.
Nếu bác chủ hiểu bb thì có bị thuốc ko, thuốc làm sao được người nắm rõ luật, tiên trách kỉ hậu trách nhân, ra đường chịu khó tìm hiểu luật giao thông, chạy đúng bb thì ko sợ thằng nào thuốc, muốn thuốc hả lập bb đi, đố thằng nào ý định thuốc bác mà dám lập bbBác nói vậy không đúng rồi! Trường hợp bác chur thì thằng xxx có hiểu bb khg? Nếu nó hiểu mà vẫn thổi và kiếm bánh mì thì có phải thuốc khg? Nếu nó khg hiểu, hay hiểu khg đúng thì như vậy có phải làm cho tài lái xe chạy toáng lên khg? Con chim sợ cành cong, khi bị xém chết một lần thì lần sau nó sẽ khg đậu đó nữa. Csgt mà thổi khg đúng luật và bb, về sau người bị thổi lại tưởng là làm theo csgt là đúng, như vậy có loạn lên khg?