Hôm rồi ở ngã tư bình thái. Đèn xanh đi thẳng. Đèn rẽ trái đỏ. Một thằng sv đậu ngay lane đi thằg. phía sau có chiếc bus muốn đi thẳng. Bấm còi lân 1 thằng sv vờ như ko thấy. em chửi trong miệng mịe thằng ngu
Bus bấm lần hai mấy tiếng . nó vẫn bình chân như vại. Em nói với gấu chuẩn bị có phim coi . Dự là xe bus xuống đập cho nó phát
Ai ngờ cả cái ngã tư như chấn động
Xe bus bấm một phát thằng sv chắc teo dái luôn quá. Hình như xe bus có gắn thêm còi phụ thì phải.
Bus bấm lần hai mấy tiếng . nó vẫn bình chân như vại. Em nói với gấu chuẩn bị có phim coi . Dự là xe bus xuống đập cho nó phát
Ai ngờ cả cái ngã tư như chấn động
Xe bus bấm một phát thằng sv chắc teo dái luôn quá. Hình như xe bus có gắn thêm còi phụ thì phải.
Đèn rẻ phải xanh mà cụ, cháu xin nhường đường rồi mà mấy chị hổng cho![]()
Sorry em nhìn không rõ, nhưng mà cả đám xe 2b trước mặt thì chịu khó chút bác ơi, dạt 1 2 chiếc thì không sao, dạt nguyên bầy thì thôi đợi thêm vài giây hihi