Thảo Luận Chung Bị thiến bằng ...xe bus !

Quá tội nghiệp cho anh thanh niên này : http://www.baomoi.com/Hom...-tinh-hoan/8873410.epi
<h1>"Xe buýt tông thanh niên rớt hai tinh hoàn</h1> Thứ Năm, 12/07/2012 14:54
<h3>(NLĐO) - Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân- TPHCM giữa xe buýt và xe máy. Người thanh niên bị xe buýt kéo lê một đoạn khiến hai tinh hoàn rớt trên đường.</h3> Ngày 12-7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe anh T.P.Y. (25 tuổi, ngụ Bình Tân) đã ổn định, tiến triển tốt.
BS chuyên khoa II Dương Quang Vũ, Khoa Ngoại Tiết niệu cho biết: “Anh Y. nhập viện trong tình trạng mất da bìu, hai tinh hoàn bị đứt rời, dương vật bị tổn thương nặng, đứt niệu đạo. Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã làm sạch đất đá dính trên vết thương rồi tiến hành khâu niệu đạo, cắt lọc da bìu để phủ lên dương vật”.

Bác sĩ Vũ nhấn mạnh: “Nếu sau này phần da bìu được phủ lên dương vật tiến triển tốt thì không sao, nếu không thì phải tiếp tục phẫu thuật để đảm bảo chức năng đi vệ sinh cho nạn nhân".
Trước đó, trưa 8-7, anh Y. được chuyển vào cấp cứu tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng thương tích đầy mình. Hai tinh hoàn bị đứt lìa được người dân địa phương cho vào túi ni lông chuyển vào bệnh viện cùng nạn nhân.
Tuy nhiên, theo bác sĩ Vũ, hầu hết các trường hợp bị đứt tinh hoàn là do tai nạn lao động, tai nạn giao thông đều không thể nối lại do mô tinh hoàn chỉ sống được trong vòng năm phút sau khi bị đứt.
Nằm trên giường bệnh, anh Y. cho biết sáng hôm xảy ra tai nạn anh đang đi mua quà sinh nhật cho một người cháu. “Khi đang lưu thông theo hướng từ tỉnh lộ 10 về ngã tư Bà Hom thì một xe buýt chạy với tốc độ cực nhanh ép tôi vào lề. Sau đó, xe buýt kéo rê tôi dưới đường, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và sau đó ngất xỉu”, anh Y. nói.
Hiện anh Y. chưa biết mình bị mất cả hai tinh hoàn và bị tổn thương dương vật nặng do bác sĩ và người nhà giấu thông tin.
Mẹ anh Y. ứa nước mắt nói “Họa vô đơn chí, con tôi sẽ sống sao đây khi mất chức năng làm cha, làm chồng".

Ph. Dũng"
kiểu này thì đúng là đau hơn hoạn còn gì !
 
Hạng D
10/4/10
1.394
5.618
113
Chia buồn cho chàng trai. họa vô đơn chí.
 
Hạng B2
8/9/11
360
2
18
Chia buồn cùng nạn nhân , đọc bài mà nghe thốn thốn sao ấy :mad:
 
Hạng B2
15/4/12
370
13.056
93
là đàng ông với nhau.nghe như vậy buồn thật